My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

rối duyên

Đăng ngày: 16:14 17-07-2010
Thư mục: THƠ

ai bảo anh dong thuyền tình khắp chốn
để bây giờ mắc cạn bến lòng em ?
vội vàng chắp mối thân quen
làm sao biết trước mà nên sự này ?

ai bảo anh ước duyên bác mẹ
để em mòn mỏi tháng ngày ?
bàn tay chưa nắm bàn tay
mà sao hứa hẹn một ngày qua sông ?
còn ai cũng luống chờ trông ?
hay còn chi nữa mà mong dáng đò ?

rối duyên nhân tình này khó gỡ
em bước vào bỡ ngỡ lắm thay
"ba đồng một mớ trầu cay"
vỏ cau cõng phải bạc đầy lưng vôi
lá trầu ôi , lá trầu ôi ! ?
héo duyên còn gói được đôi sự gì?

sao để ngỏ duyên tình này héo hắt
nhện giăng mùng se thắt canh thâu
trăng kia còn ở trên đầu
giọt sương mai đậu cũng rầu mành tơ
( by classic )

Bén duyên quan họhạnh phúc của lặng im

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28