My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

Ta còn người không đấy ?

Đăng ngày: 23:16 17-11-2011
Thư mục: THƠ

Ta còn người không đấy ?
Mà phố lạnh rồi mùa đông !
Khăn gió quàng vai nhau lang thang chiều thứ bảy ...
Mà còn như khói như không...

Ta còn người không đấy ?
Vị sấu chạm môi nghe giá trong lòng
ta còn mùa ở lại
góc phố gánh hàng rong ...

Sao mà người xa mãi
để ta biết mình quên
ta còn mùa ở lại
lạnh lắm nỗi niềm riêng !

ta biết mình quên nhớ
ta biết mình quên sầu
sao người còn xa mãi
để biết mình quên nhau ....

( em đi giữa mùa sương gió , sợi tóc chùng cả ngày đông ... bao giờ em sẽ trở lại ...? gửi KTQ)
Classic - TN 11/2011

Phím đàn cho con - Viết bù cho những ngày lạnh giá !Chợt nghe... mùa đông!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28