My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

Tuổi yêu

Đăng ngày: 10:07 10-12-2009
Thư mục: THƠ

Sân ga cũ anh vẫn tin vẫn đợi vẫn chờ

Nơi trễ chuyến tàu em rời đi khi nào thế

Hay tại tuổi yêu trong anh còn bé

Cơn lạnh thủa nào xô bóng ngả vào nhau



tuổi yêu đến rồi em còn mải đi đâu ?

anh ngẩn ngơ thời sinh viên hai túi căng phồng đầy gió

nếu chiều nay gặp em về trên phố

hàng mi xanh còn hẹn những nỗi niềm?



em đi rồi đừng xa mãi vào quên

anh vẫn đợi đấy thôi từ thiên niên kỷ cũ

em về đi nụ hương đầu còn chưa nở

tuổi yêu đến rồi biết anh đợi không em?

< made by Classicfat32> HN 2000

Phượng <NVT>)chờ em<NVT>)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28