My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

vụn vỡ


Đăng ngày: 10:08 10-12-2009
Thư mục: THƠ

Khi nào anh ra đi

Em sẽ thấy trái tim mình vụn vỡ

Em quá phức tạp như phương trình phi số

chẳng cho anh lấy một nghiệm thường



dẫu chỉ là đối xứng hay trùng phương

em sẽ thấy ở anh một lời giải hay như chưa ai từng giải

trái tim em làm biến tăng đã khi nào mệt mỏi ?

thôi chỉ mong tiệm cận đến vô cùng

< made by Classicfat32> Hà Nội 2003

có lẽngỡ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28