My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

Lời ngỏ ngày mưa

Tôi còn đứng đây mùa hạ
Cầm mãi trên tay vần thơ
Cơn mưa đuổi trời trên lá
Tan tành quán giấy ngẩn ngơ ...

Gửi em bài thơ ngày mưa
Biết chút duyên xưa cũng nhòe đi mất
Vành mũ em quá chật ?
Mà trôi mất dấu đời nhau !

Tôi biết gửi mùa hạ đi đâu ?
để con ve khỏi khóc ròng ướt lá
Giấy trắng mùa thi và vành mũ nghiêng trắng quá !
Nhòa mất khoảng đời tôi xưa ...

Chiều đã sang rồi em thắp nắng lên chưa ?
Vành mũ rộng xênh xang mùa thiếu nữ
Mà che bài thơ chẳng đủ
Còn lại tôi tiếng thở dài ...

Nhặt được giữa đường qoeo quắt ý thơ ai
Mới biết thơ mình có tuổi
Chỉ để mây bay và gió thổi
Và cho bao kẻ mỉm cười ...

By Classic 02/07/2012

Lòng bão

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28