My Opera is closing 3rd of March

Nếu em còn mùa thu ...

Hạnh phúc ở những điều giản dị ! Xin hãy để cho hạnh phúc và nỗi đau đồng hành cùng tôi ...!

Subscribe to RSS feed

...


Đăng ngày: 10:10 15-06-2010
Thư mục: THƠ

này em lội dòng cơn mưa thấy lạ
giọt nước chảy quanh cuộc đời
thả tay buông chùng sợi sợi
hạ thành giăng lẻ đôi nơi

em còn mộng màu vàng độ ấy ?
đến bên ...nay anh sao bỗng như đời
đã lâu ngập màu thành con số
chẳng hiểu lòng anh có xa xôi ?
<TN đã cũ >
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28