LÀM VIỆC THIỆN_ MỪNG XUÂN DI LẶC
Tuesday, February 1, 2011 2:16:17 PM
Mỗi con người sinh ra trên cuộc đời này đều mang những số phận khác nhau. Dù giàu hay nghèo, sang hay hèn thì khát khao hạnh phúc vẫn là tiếng nói chung. Không ai mong cái nghèo, không ai muốn cái khổ nhưng hạnh phúc mong manh ấy của những phận nghèo như vẫn đang lẩn khuất xa xăm. Thay đổi số phận thì khó tuy nhiên việc giúp đời sống vơi đi phần nào nỗi vất vả , tạo chút niềm vui nho nhỏ hay thổi một không khí mới làm mát lòng họ thì hoàn toàn nằm trong khả năng của những trái tim nồng ấm.
Dưới ánh hào quang của đức Phật, những người hảo tâm và thiện tâm đã cùng nhau sẻ chia tấm lòng của mình với những hộ nghèo của xã Tân Thới Nhì huyện Hóc Môn. Một chai dầu ăn, vài gói mì, chục ký gạo… tuy tài vật đơn giản nhưng cái tình mang theo thì không nhỏ chút nào. Nụ cười trên môi của các cụ già, em nhỏ khi nhận được quà đủ làm ấm lòng người tình nguyện.
Niềm vui sướng, hạnh phúc của họ chính là lời cám ơn chân thành nhất , quý báu nhất đối với những người làm công việc cao cả hôm nay.
Vượt hàng chục cây số, đoàn người đã viếng thăm các nơi như chùa Hoằng Pháp,
Chơn Đức thiền viện và tịnh xá Ngọc Tịnh mang theo sự từ bi, hoan hỷ của nhà Phật để đến với các gia đình nghèo khó.
Thật khó để lột tả được niềm vui sướng của người nhận quà và tấm lòng của người trao quà. Tất cả đã hòa quyện lại với nhau để tạo nên một hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa và thiết thực.
Đây sẽ là một minh chứng cụ thể nhất cho việc giúp đời của ta và chính điều này sẽ đọng lại trong mỗi người . Đồng thời nó sẽ là một hành trang vững chắc để ta bước tiếp trên con đường này.
Trân quý thay những trái tim từ bi của các nhà hảo tâm , những người thiện nguyện đã tích góp sức người sức của mang đến cho những người nghèo khổ ở tận ngoại vi của thành phố đang rất cần đến sự quan tâm của xã hội, để họ không cảm thấy mình lạc lõng trong cuộc sống này.
Tiền tài vật chất là bên ngoài, đáng quý hơn là tình yêu thương, đùm bọc giữa người với người ở bên trong. Gạo bánh dùng có thể hết nhưng sự chân thành xuất phát từ trái tim và khối óc sẽ được lưu giữ mãi mãi. Đó là điểm đến cuối cùng của một lần làm từ thiện.
Xin mãi khắc ghi những điều, những việc mà mọi người đã làm trong chuyến đi Hóc Môn này. Một ngày nào đó những điều đáng trân trọng ấy sẽ hình thành một sợi dây thắt chặt bàn tay của mọi người với nhau để tạo nên một vòng tròn hạnh phúc, trường tồn.
Câu lạc bộ Thiện Duyên chân thành gửi đến Quý Liên hữu lời chúc cho một năm mới 2011 an khang, thịnh vượng.
CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ vì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện duyên lành đẹp ước mong.













