Chiều 12-5 / rạng sáng 13/5
Wednesday, May 13, 2009 3:20:55 AM
Nguyên nhân đi săn cọp:
- Được diễn ra trên chiến trường sân cầu lông UBT, hôm đó tập hợp rất đông các anh chị em chiến hữu, người có dấu xăm người ko có, nhưng ai ai cũng có 1 dòng máu anh hùng (đánh độ)
Do đã có lời thách đấu trước đó: giữa 1 bên là Thừa + Duy vs Được + Oanh sẽ đấu độ Lẩu trâu (thịt kêu thoải mái haha)
- Trận thứ 2: vì lý do đã có vũ khí mà chưa có cọp, nên Huy + Hồng vs Thành + Phỉ phải đánh độ này kiếm cọp...xơi

TRONG THI ĐẤU THẮNG THUA KHÔNG QUAN TRỌNG, QUAN TRỌNG LÀ TÌM NGƯỜI THANH TOÁN BILL

++ Tăng 1: Lẫu trâu
các chiến hữu tập trung khoãng 20h , có 1 số thành viên thì hơi bị điệu tranh thủ về nhà thay đồ, 1 số thì chịu chơi đi luôn
Thành: chủ tịch chắc sẽ bị cắt chức trong nay mai vì Huy và Mạnh có hăm he roài, chạy
nhiệt tình vui vẻ khui biaMạnh:cha này thì hay sock hàng, được cái tính hay nóng, gặp con nhỏ tiếp viên dễ thương là đòi cắn người ta àh
1 thành viên ko thiếu trong club hahaĐược: nó ngồi ăn ko àh trời, ai nói thì cười ké

Huy: thằng này để bà con quánh giá
Công: lại cái chủ đề cu ngỏng công ngủ, cu ko ngỏng công ko ngủ -vuiiiiiiiii
Thừa: thích ăn thịt trâu nhưng có giọng nói nhỏ nhẹ khi kêu đồ ăn kaka nói chuyện có viên

Nga: Vô sau mà ko chịu uống hic, bia tui kiếm = mồ hôi đó trời
Vân: bà này thì vui, ai nói cũng cười ké à
Oanh: Không có oanh là ko vui roài, mà Oanh là người quan trọng giúp cu ko ngỏng

Hồng: sock lém, lần nào đi cũng uống bia = ống hút

Phỉ: ngồi kế tui, gắp xương gân gì cho tui ăn ko àh trời :|
Phương: bà này đi uống trà xanh 0 độ trong khi người ta uống 4% độ cồn haha
Duy: làm đài truyền hình là rất thích hợp
còn ai nữa ko ta theo trí nhớ thì zị .
Tổng kết tăng 1, chúng ta đã hạ được 48 con cọp và mấy con bò ko nhớ.
++ Tăng 2: Thanh Thiên (cả nhóm hình như còn vài người phát biểu câu "ai giúp tui say" và thế là...)
hình như còn lại các thành viên : huy, oanh, thừa, được, mạnh, thành, duy, phỉ
giải quyết 1 lẫu đẻn, 24 con cọp nữa haha
Tăng này có nhiều chuyện vui, điển hình là trước khi vô xòng nhậu thì Duy và Thành đi uống cà phê (ko bít có phê ko mà đi lâu quá) tới gần tàn tiệt thì bà Duy ra móc họng ói, mà ko ói dc, ông Thành đứng kế bên nhìn cái gì thì ko bít hehe
++ Tăng 3: lên giường, ai lên giường người đó, còn tui bị ông Mạnh bắt xác, tui đã mất đời giai với cha nội này, dẫn chứng là lủng màng.........nhỉ (cha này ngáy kinh
)sáng thì zìa viết blog, ai có ý kiến gì thì comment nha

Phước Huy






Unregistered user # Wednesday, May 13, 2009 4:33:08 AM