My Opera is closing 3rd of March

Club Sáng Đêm

Câu lạc bộ những bóng ma về đêm ở các quán nhậu

Số lượt truy cập Blog:

123456789 Alô
Một tuần buồn của CSD dần chôi wa nhưng sao thấy còn nảo nề wá, trong 1 ngày mà 2 thành viên của csd gặp nạn làm cho cả csd phải chạy nháo nhào nhưng mà cũng vì thế mái thấy tình huynh đệ quả là quý thật có gì sánh bằng, đến giờ phút này thì đã có 1 thành viên sức khoẻ tương đối phục hồi và đang lấy đà để điểu lại rồi nhưng còn 1 thành viên nữ ko biết đến khi nào mới khoẻ hẳn đây thật là chán quá đi.
Các chiến hửu ơi mình đã khoẻ được 8 phần rồi còn 2 phần nữa là mình bắt đầu điểu được rồi đó nhe, rất rất cảm ơn các chiến hữu đã tận tình chăm sóc cho mình những ngày hoạn nạn, đến nay thì mình cũng phục hồi được khá nhiều rồi nhưng còn O thì chưa biết đến khi nào mới khoẻ nữa, mong cho O mau khoẻ mình và O cùng các chiến hữu đánh 1 trận thật là hoành tráng để ăn mừng sự trở lại của csd chúng ta há, hảy dưởng sức tập chung công lực đi nhé, nhưng nhớ là nếu say thì ko được về đó nha để khỏi phải như ..........á á á
kekekekekekekêk

Chiều 12-5 / rạng sáng 13/5Tối 13-5

Comments

Club Sáng Đêmclubsangdem Monday, June 1, 2009 4:25:50 PM

Hởi các chiến hửu, có ai là chiến hửa không, dạo này sao mà thấy csd ỉu sìu hà, chán quá đi:( tại sai??????????????? Mạnh đề nghị một nagỳ gần nhất đánh 1 trận cho thật hoành tráng để lấy lại nhuệ khí của csd xem nào các chiến hửu nhất chí không.123dôdôdôdôdôdôdôdôdôdôdôdôdôdôdôdô

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28