Hic, không biết mình nói cái này mama có giận mình không nhỉ, mama cũng là kế toán lão làng. Chẹp
Công ty có chị kế toán, rất hay gắt.
- Vẫy tay gọi mình lại hỏi "sao lần nào cái AVG của chị nó cũng chạy lâu lắc rồi mới quét được vi rút em nhỉ"
- "chị làm lại trình tự em xem triệu chứng đã" (có cười cầu tài đàng hoàng

)
- "đây, chị click vào đây, rồi..."
- "hơ, đây có phải link chạy của AVG đâu, đây là file cài đặt mà". Thật sai lầm, sau câu này mình cười như nông dân được mùa.
...BÙM
- "e buồn cười thật, em cứ làm như chị không biết gì. Có ai vào máy xóa của chị, làm sao biết. Em đừng cười kiểu đó, đi ra ngoài đi...xyz"
Hâm rồi

Kinh nghiệm bản thân: 2 người làm kế toán thì 1 người nóng tính, như lửa. Làm việc với họ phải cười nụ (không được cười xòe), đi nhẹ nói khẽ, giả vờ gật như giã gạo, không cãi, cấm cắt ngang, cấm lèo nhèo, cấm đùa, không nên phê bình họ...chà.
P/S: chống chỉ định tuyệt đối với người yếu tim, thật thà nếu làm việc với kế toán.