Nam vô tửu như kỳ vô phong
Saturday, August 4, 2012 3:46:29 PM
“…Nam vô tửu như kỳ vô phong”
Nhậu cho đáng mặt đàn ông mới tài
Tám giờ gài độ lai rai
Mười giờ say xỉn lăn quay góc tường
Sá chi cuối hẻm, đầu đường
Miễn là có chỗ “sương sương” đỡ buồn
Một ly, giọng nói à uông
Mười ly là lúc ọe nôn bầy hầy
Lúc say, nói chuyện bằng… tay
Hỏi qua, đáp lại, mặt mày vêu vao
Mặc cho vợ khóc, con gào
Rượu đưa cứ uống nháo nhào hả hê!
Lảm nhảm như kẻ ngủ mê
Ngồi lên đứng dậy tê tê lại… tè
Nước tuôn xối xả đầu hè
Rủ nhau “cho chó ăn chè” mà kinh
Chồng ơi! Ta gọi là chồng
Chồng nhậu như thế kẻ khinh người nhờn
Vợ xin nhắn nhủ thiệt hơn
Nếu không bỏ nhậu là đờn đứt dây![/B]
st
Nhậu cho đáng mặt đàn ông mới tài
Tám giờ gài độ lai rai
Mười giờ say xỉn lăn quay góc tường
Sá chi cuối hẻm, đầu đường
Miễn là có chỗ “sương sương” đỡ buồn
Một ly, giọng nói à uông
Mười ly là lúc ọe nôn bầy hầy
Lúc say, nói chuyện bằng… tay
Hỏi qua, đáp lại, mặt mày vêu vao
Mặc cho vợ khóc, con gào
Rượu đưa cứ uống nháo nhào hả hê!
Lảm nhảm như kẻ ngủ mê
Ngồi lên đứng dậy tê tê lại… tè
Nước tuôn xối xả đầu hè
Rủ nhau “cho chó ăn chè” mà kinh
Chồng ơi! Ta gọi là chồng
Chồng nhậu như thế kẻ khinh người nhờn
Vợ xin nhắn nhủ thiệt hơn
Nếu không bỏ nhậu là đờn đứt dây![/B]
st



