My Opera is closing 3rd of March

Mùa hạ

Em là phái yếu mạnh mẽ......

It's summertime!!!

Em cứ thích nghỉ ngơi và muốn mình là một người luôn sống trong kì nghỉ.
Mùa hè luôn có ý nghĩa với em. Em đã 22 rồi mà ham hố như con nít! Hè này em không về quê được vì chuẩn bị thi tốt nghiệp nên thấy tiếc làm sao ấy!!! Em thấy nhớ những mùa hè năm trước, lúc thì ngồi thơ thẩn bên thềm nhà cùng " cục nhưng" (hìhì, đó là tên con chó cưng của em, em sẽ dành một bài riêng cho "cục nhưng" của em hehe..), lúc thì lén mẹ vào nhà vệ sinh đọc truyện ( ặc ặc...vì mẹ em ko thích em đọc truyện tranh tí nào) , lúc thì nằm dài trong "cái ổ" (cái cách mà mọi người ám chỉ cái phòng lộn xộn của em đấy!!!) ngủ phè phởn. Ý , đừng tưởng em ở không nha, em cũng làm nhiều việc giúp ba mẹ đó chứ. Em đi chợ và nấu ăn để tía má em đi bán về có cái bỏ bụng liền. Em biết những khi ko có em, tía má tới 1 hay 2 giờ trưa mới có cơm ăn và má em là người vất vả nhất nên em muốn trong suốt mùa hè em có thể giúp tái má phần nào.
Em luôn nhớ ngôi nhà của em ở quê và tới hè lại càng nhớ hơn!!! Tuổi thơ em trôi qua êm ả trong ngôi nhà màu hồng ấy, với những tán mát rượi và kỹ niệm bên gia đình. Mẹ hay mua chè đậu đen cho em và nấu cả một nồi sâm bổ lượng "ứ hự". Thế mà em cũng "quất" hết ( đó là ưu điểm của em chăng??? Em rất dể nuôi và không bao giờ bỏ thức ăn thừa haha)lol. Và em tìm cách tiêu hao năng lượng bằng cách dắt " cục nhưng" của em đi dạo. mèn đét ơi!!! Nó con chó khó dạy nhất mà em từng biết, em ko biết em dắt nó hay nó dắt em nữa!!! Nó lôi em chạy xoành xoạch dưới con mắt kinh ngạc của mọi nguời trong xóm. Em nghĩ mình giảm đựoc cả 100g khi cố lôi nó ra khỏi cuộc hỗn chiến của cả bầy chó hàng xóm và sụt đựoc nửa ký khi cố rượt theo nó khi nó "xổng chuồng" chạy ra ngoài. vậy mà em vẫn cưng nó biêt bao. Nó là một phần "mùa hè giảm cân của em " đấy!!!!
Mùa hè với nhà em không biết có còn đủ mặt mọi người. Chị gái quyết định đi du học. Vào một ngày "đẹp trời u ám" chị em đi làm về và nói với tía má " con đi Canada nha!!!". Tía má tỉnh queo đáp " Ừ!". Em nghĩ không ai chiều con cái như tía má em nên em hy vọng chị em sẽ đựơc cấp Visa, qua đó học để có tương ali xán lạng hơn, để tía má em có thể tự hào.
Em hy vọng kì thi tốt nghiệp của em sẽ suôn sẽ để em có thể về quê nghĩ hè!!!!happy

Thực tập...

Comments

younisyonies1899 Thursday, May 7, 2009 5:45:49 AM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28