My Opera is closing 3rd of March

Mùa hạ

Em là phái yếu mạnh mẽ......

Thực tập...

Cuối cùng thì em chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc kì thực tập "buồn ngủ" của em. Mấy đứa thực tập chung đứa thì mua hoa, đứa thì mua một giỏ trái cây to sụ vào biếu mấy anh chị. Chỉ có em "kun kun" lên gửi mấy chị xấp bánh tráng sửa mua ở quê nhà ăn lấy thảo! Bạn em nói sao em khờ thế, vạy sao mà người ta ký dễ dàng cho mình được. Chèn đét ơi! Em đâu có biết vì thấy mấy anh chị cũng dễ gần và thân thiện, chả nhẽ làm khó làm dễ mình làm gi???confused Nên cuối cùng em chẳng biếu quà cáp gì cả. Hi vọng đề tài của em sẽ được thông qua nhanh chóng chứ đừng như lời mấy đứa bạn em nói nhe...
Hôm nay thực tập xong, em ghé qua tiệm bánh mì đối diện chợ An Đông mua ổ bánh mi về nhà gặm! Sắp hết thực tập rùi, không cần còn phải gặm bành mì trừ cơm nữa. Em lại có thể đi chợ nấu cơm hehe...party

It's summertime!!!Ôi xe máy...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28