My Opera is closing 3rd of March

Mùa hạ

Em là phái yếu mạnh mẽ......

Ôi xe máy...

Minh vừa thi tốt nghiệp xong. Đề dễ hơn mình tưởng nhưng làm xong sai tè le hic hic...Nhưng dù sao cũng xòng òi! Mấy hôm nay mình định đi Đà Lạt mà ko có ai rãnh để đi cùng chắc đi một mình quá!!! Tụi bạn đang lui cui đi tìm việc, chỉ có mình là lo chơi suốt vì mình nghĩ đây là mùa hè cuối cùng rồi, phải vui chơi đi chứ. Mình đang tập chạy xe máy. Nói ra nhục thiệt vì trước giờ tòan chạy xe đạp, mình sợ chạy xe máy kinh khủng khiếp. Chỉ nhìn chiếc xe là mình mún bịnh òi. Đừơng phố Sài Gòn vừa đông vừa hẹp, mình vừa chạy vừa cama..run!!!Lần nào mình quẹo vô cái ngã 3 gần nhà là y như rằng mình đâm vô nhà người ta. Ai nhìn cũng cười, nhục thiệt!!! Nhưng biết sao giờ, cái xe vừa bự vừa nặng. Nhưng có một lần mình ko đâm vô nhà đó. Đó là lúc mình qụeo vào thấy bà già ngồi ngay chỗ mình hay đâm vô. Quỷ thần ơi! Bà ầy già lắm rùi, cỡ 80 là ít. Mình mà đụng phải bà ấy là thôi rồi...Chắc vì nỗi khiếp sợ đó mình quẹo qua ngon ơ. Hú hồn...Về tới nhà tim đập chân run. MÌnh ghét chạy xe máy...!!!

Thực tập...Lonely

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28