Sunday, August 24, 2008 5:12:00 AM
Khi yêu một ai đó Bạn đừng khắc tên họ lên trái tim mình... Mà hãy khắc tên họ lên một vòng tròn Vì vòng tròn không có điểm đầu ... Và cũng không có điểm cuối... Bạn sẽ không biết tình yêu bắt đầu khi nào... Và kết thúc khi nào.... Nếu bạn là người quan tâm đến tình yêu thì hy vọng câu chuyện tình yêu dưới đây sẽ mang lại cho các bạn một cách nhìn mới về tình yêu ..... Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nhỏ là nơi cư ngụ của tất cả các loại cảm giác : Hạnh Phúc, Buồn Bã và tất cả các loại cảm giác khác, trong đó có Tình Yêu. Một ngày nọ, các cư dân trên đảo được thông báo rằng hòn đảo sẽ bị chìm và mọi người đều chuẩn bị di chuyển sang một hòn đảo khác. Riêng chỉ có Tình Yêu là quyết định ở lại đến giây phút cuối cùng. Khi hòn đảo đã gần như chìm trong biển nước thì Tình Yêu mới quyết định cần đến sự giúp đỡ. Giàu Có lúc đó đang đi ngang qua trên một chiếc thuyền rất đẹp. Tình Yêu gọi: Giàu Có ơi, cho tôi đi cùng với anh có được không? " Giàu có trả lời: " không được đâu tình yêu ạ. Có rất nhiều vàng bạc trên thuyền của tôi, không còn chỗ nào cho Tình Yêu nữa đâu". Tình Yêu quyết định hỏi Tự Phụ cũng đang đi ngang qua trên một chiếc thuyền rất đẹp:" Tự Phụ ơi giúp tôi với". " Tôi không giúp được bạn đâu. Người bạn ướt thế kia sẽ làm hỏng thuyền của tôi mất." Buồn Bã cũng đi ngang qua đó nên Tình Yêu xin sự giúp đỡ:" Buồn Bã ơi cho tôi đi cùng với anh có được không?" "Ôi Tình Yêu, tôi buồn lắm, tôi chỉ muốn ở riêng một mình thôi". Max nested elements reached Max nested elements reachedMax nested elements reached