Là con gái
Sunday, April 26, 2009 1:50:40 PM
Là con gái nên tâm hồn bay bổng
Yêu mến thơ thành dòng máu mất rồi
Ai hỏi em sao yêu thơ đến thế?
Có biết đâu vì hồn gửi áng mây
Là con gái nên em thường hay khóc
Ai bảo em không nhỏng nhẻo bao giờ
Thấy trời mưa em ngơ ngẩn đứng nhìn
Đừng lại nói em khóc nhè đấy nhé ?
Là con gái nên em thường giận dỗi
Có giận rồi,cũng lặng lẽ mà đi
Cho đến khi buồn giận thóang qua rồi
Thì không biết làm sao quay trở lại?
Là con gái nên em thường tự ái
"Chẳng cần đâu cái đó em có rồi.."
Bước chân qua đôi mắt rối rít nhìn
Thích lắm đó mà nào đâu dám nói.
Là con gái anh ơi em ích kỷ
Muốn trong lòng anh chỉ có mình em
Nhưng một mai nếu vắng bóng em rồi
Hỏi khi đó cõi đời còn chi nữa?????
" Hoa Xương Rồng"
Yêu mến thơ thành dòng máu mất rồi
Ai hỏi em sao yêu thơ đến thế?
Có biết đâu vì hồn gửi áng mây
Là con gái nên em thường hay khóc
Ai bảo em không nhỏng nhẻo bao giờ
Thấy trời mưa em ngơ ngẩn đứng nhìn
Đừng lại nói em khóc nhè đấy nhé ?
Là con gái nên em thường giận dỗi
Có giận rồi,cũng lặng lẽ mà đi
Cho đến khi buồn giận thóang qua rồi
Thì không biết làm sao quay trở lại?
Là con gái nên em thường tự ái
"Chẳng cần đâu cái đó em có rồi.."
Bước chân qua đôi mắt rối rít nhìn
Thích lắm đó mà nào đâu dám nói.
Là con gái anh ơi em ích kỷ
Muốn trong lòng anh chỉ có mình em
Nhưng một mai nếu vắng bóng em rồi
Hỏi khi đó cõi đời còn chi nữa?????
" Hoa Xương Rồng"











