My Opera is closing 1st of March

Yêu Thơ Xương Rồng

Tâm Sự thành thơ

Buồn buồn chát chít làm thơ. Mộng mơ nên để ngần ngơ tội tình

Đêm khuya gió lạnh ngoài vườn.
Thương cô con gái vẫn ngồi đếm sao.
Trời cao mấy dặm nguời ơi.
Sao đời con gái khổ nhiều hơn vui.
Thương tui cũng một kiếp người.
Cũng đời con gái gửi lời thở than.
Trần gian lắm nổi muộn phiền.
Truân chuyên bao đổi cũng về núi sông.
Mong cho một sớm ngược dòng.
Lòng nhẹ thanh thản quên trần thế gian"
..............0000.....................
Đêm khuya nghe dế gọi đàn
. Lỡ làng mới duyên mình đã xa.
Còn đâu trong cảnh lá hoa.
Vui đâu trong cảnh người xa mặt người"
.............000......................
Thuơng thay phận bọt thân bèo.
Trèo cao chi để ngậm ngùi kiếp hoa.
Trần gian sao lắm xót xa.
Thời gian quá ngắn để ta hiểu người.
Thôi rồi trời ở trên cao.
Làm sao thấu hiểu nỗi lòng thế nhân
..................00000000000000..............
Tình ban đầu là tình dễ vỡ.
Cũng như ta để lỡ chuyến đò chiều.
Còn chi đâu trong hòang hôn tắt lặng.
Nơi bến sông kẻ đứng ngóng đò xa"

.............00000000.................


Bài thơ nào em viết gửi cho anh.
ANh cứ đọc đi đừng xóa bỏ.
Vì có thể sau này không còn nữa.
Kẻ mộng mơ để lỡ kiếp con người"
..............000000............

Mai ta có xa,
để lại gì làm kỷ vật.
Chút mộng mơ tạm gửi đến dòng thơ.
Dòng thơ lạnh nhưng tâm hồn không lạnh.
Gửi cuộc đời chút bất hạnh riêng tư"
.............0000...................


thơ thơ buồn thơ viết luồn tuồng. Kẻ yêu thơ ngốc thơ buồn đến đâyBùn bùn bùn...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.