My Opera is closing 1st of March

Yêu Thơ Xương Rồng

Tâm Sự thành thơ

thơ thơ buồn thơ viết luồn tuồng. Kẻ yêu thơ ngốc thơ buồn đến đây

" Lúc buồn tôi lại nhớ đến anh .
Nhớ kẻ quanh năm với hững hờ.
Chờ hoài một tiếng người không nói.
Để kẻ nơi nào chợt xót xa.
Ai biết rằng ta đã vô tình.
yêu người chốn ảo linh hồn giả.
Qua mấy năm rồi có được chi.
...........000...........

" Ai có bao giờ biết chữ yêu.
Quanh năm cô văng với điều hiêu.
Chạnh lòng thương nhớ nguời đâu đó.
Bỏ mặc đời xa với nỗi buồn"
.............000................

" Đêm nay khuya đã 0 giờ.
Viết dòng thơ lạnh để ngồi chờ ai.
Chờ ai cho đến ngày mai.
Nhưng ai có biết có hay cho mình.
Tình ta chỉ giữ một mình..
Chữ duyên không trọn thôi đành lìa xa.
Rồi mai trong kiếp phong ba.
Nhận ra có kẻ đã xa đời mình.
........0000000.................

ĐÊM KHUYA Buồn buồn chát chít làm thơ. Mộng mơ nên để ngần ngơ tội tình

Write a comment

New comments have been disabled for this post.