1.2.3 dem sao
Wednesday, April 28, 2010 7:57:38 PM
Nhìn trăng sao chẳng thấy vui
Nhìn trời than trách phận tui bọt bèo
Thương sao cho kiếp nhà nghèo
Héo hon trong cảnh mồng tơi chợt buồn
Đêm tàn gà gáy chợt vang
Hỏi ai mà chẳng hoang mang nổi buồn
Thức đêm mới biết đêm dài.
Hỏi ai lặng lẽ ngồi buồn đếm sao
Lặng nhìn trời ở trên cao
Làm sao cho hết buồn này nguời ơi
Nhìn trời than trách phận tui bọt bèo
Thương sao cho kiếp nhà nghèo
Héo hon trong cảnh mồng tơi chợt buồn
Đêm tàn gà gáy chợt vang
Hỏi ai mà chẳng hoang mang nổi buồn
Thức đêm mới biết đêm dài.
Hỏi ai lặng lẽ ngồi buồn đếm sao
Lặng nhìn trời ở trên cao
Làm sao cho hết buồn này nguời ơi











