My Opera is closing 1st of March

Yêu Thơ Xương Rồng

Tâm Sự thành thơ

RẰM NAY TÔI LẠI NGẮM TRĂNG. vẮNG ĐI BÓNG TỐI SAO TÔI VẪN BUỒN

Đêm rằm nhìn ánh trăng khuya.
Trăng kia bao sáng bấy nhiêu nỗi buồn
Ai ngồi khóc kẻ đơn phương
Ai ngồi lặng lẽ mà thương một người
Cười đâu trong cảnh cách xa
Vui đâu trong cảnh người ta bỏ mình
Thương thân tre trúc mọc đình.
Một mình lặng lẽ nhìn đời ngược xuôi
Buồn trông một ánh sao rơi
Khơi thêm giọt lệ nhạt nhòe trong đêm

Bùn bùn bùn...1.2.3 dem sao

Write a comment

New comments have been disabled for this post.