Mưa = Kiếp người
Saturday, July 31, 2010 1:56:03 PM
chiều nay mưa lại buồn buồn.
Con chuồn chuồn ớt lượn vòng quanh ao.
Chiều nay trời bão én ơi.
Rã rời cánh én giữa trời bão dong
Làm sao nước khỏi ngập đồng.
Để lòng ai khỏi ngóng trông một người
Nụ cười nhạt nhẻo trên môi
Tội tình thân gái buồn thôi kiếp người
Khổ thân cái cảnh Lá Vàng
Gió buồn mang chiếc lá về nơi đâu
Người sao gặp gỡ làm chi
Để khi xa cách ướt mi nghẹn ngào
Hôm nay mưa lại mưa rào
Lòng nào không nhỏ giọt nào buồn ơi
Lạnh lùng mây xám buồn thiu.
Ai nguời thấu hiểu tâm tình của tui.
Ngậm ngùi một kiếp thuyền trôi
Bẽ bàng ai biết duyên tôi thế nào
..................... Thơ Tự Tác............................
Con chuồn chuồn ớt lượn vòng quanh ao.
Chiều nay trời bão én ơi.
Rã rời cánh én giữa trời bão dong
Làm sao nước khỏi ngập đồng.
Để lòng ai khỏi ngóng trông một người
Nụ cười nhạt nhẻo trên môi
Tội tình thân gái buồn thôi kiếp người
Khổ thân cái cảnh Lá Vàng
Gió buồn mang chiếc lá về nơi đâu
Người sao gặp gỡ làm chi
Để khi xa cách ướt mi nghẹn ngào
Hôm nay mưa lại mưa rào
Lòng nào không nhỏ giọt nào buồn ơi
Lạnh lùng mây xám buồn thiu.
Ai nguời thấu hiểu tâm tình của tui.
Ngậm ngùi một kiếp thuyền trôi
Bẽ bàng ai biết duyên tôi thế nào
..................... Thơ Tự Tác............................











