My Opera is closing 1st of March

Yêu Thơ Xương Rồng

Tâm Sự thành thơ

Buồn lắm

sao mình lại khóc cơ chứ. Chỉ chát có vài dòng sao mình xúc động đến vậy??? Tại mình nhớ ảnh lắm. Nhớ lắm Blog ơi. Sao mình khờ thế này. anh trí ơi, em nhớ anh lắm. Lần nào chát mình cũng đều khóc. Mình có bị khùng ko dạ trời
Nhớ thương ơi xin đừng qua đây nữa
Nước mắt ơi đừng chan chứa làm gì
hãy để tôi sống giữa phút giây này
Đừng làm chết nửa hôn tôi đơn độc
Khi yêu anh tôi biết mình ngu ngốc
Tự cho mình một vỏ ốc ngụy trang
Rồi tự mang một con số tròn
Làm tan vỡ tâm hồn đang đau nhói
Hỡi ôi sao trời gieo cay đắng
để thân tôi hoang vắng lúc đêm buồn
Rồi ngẩn ngơ lại chát chít điên cưồn
Nhớ anh quá tôi đăm ra buồn khổ
Rồi mai đây tự mình than xấu hổ
Vì có ai biểu lộ chút tình yêu ?"

Đêm dài đêm vắng nữa đêm., Thêm một trang blog là thêm nỗi buồnRồi mai đây..............

Write a comment

New comments have been disabled for this post.