MÙNG 7 TẾT
Wednesday, February 9, 2011 3:43:34 PM
hôm nay là mùng 7 tết. Ngày mai mình phải đi làm rồi. Tạm xa những ngày thức khuya dậy trễ, Ngày mai mình phải tiếp uu5c cuộc hành trình. TÌnh yêu em dành cho anh là mãi mãi. Nhưng có lẽ sẽ ko còn từ giây phút hôm nay.
" Đêm dài nối tiếp đêm dài
Ngày dài nối tiếp ngày dài đã qua
Anh thì vẫn mãi cách xa
Còn em buồn với ngày qua ngày buồn
em đã knock nick của anh lại rồi, thế là em k thể chát với anh đụơc nữa. Em ghét anh lắm. Sự vô tình, sự ích kỷ đó đã làm em trở lại với chữ buồn
Chắc giờ này anh đang sống vui bên gia đình. Còn em thì vẫn vậy. ko có gì khác cả.Anh bạn chát àh. nick skype của anh đang chế độ khóa lại rồi. làm sao em chát với anh đụơc. em sẽ chát với nguời khác, để bỏ quên anh. em ko làm em buồn đâu
" Đêm dài nối tiếp đêm dài
Ngày dài nối tiếp ngày dài đã qua
Anh thì vẫn mãi cách xa
Còn em buồn với ngày qua ngày buồn
em đã knock nick của anh lại rồi, thế là em k thể chát với anh đụơc nữa. Em ghét anh lắm. Sự vô tình, sự ích kỷ đó đã làm em trở lại với chữ buồn
Chắc giờ này anh đang sống vui bên gia đình. Còn em thì vẫn vậy. ko có gì khác cả.Anh bạn chát àh. nick skype của anh đang chế độ khóa lại rồi. làm sao em chát với anh đụơc. em sẽ chát với nguời khác, để bỏ quên anh. em ko làm em buồn đâu











