Bài thơ đầu tiên ! Em viết gửi cho anh
Saturday, April 18, 2009 2:41:44 PM
" Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội đi ngay
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Chẳng nhìn vào mắt em" " Sưu Tầm "
Tự Tác .........
Em bảo anh đừng gọi
Sao anh chẳng nhấc phone
Em bảo anh đừng nói
Sao anh lại im hoài
Lời nói thoảng gió bay
Anh nghe theo chi vậy?
Để mắt em thoáng buồn
Khi không thấy anh call.
Em biết anh không thật
Nhưng em vẫn tin anh
Dẫu biết chuyện chẳng thành
Nhưng em đành chấp nhận
Biết là sẽ hối hận
Em vẫn mãi tin anh
Anh có biết đánh vần
Thế nào là "nói thật"?
Anh hỏi em rất nhiều
Rằng có nhớ anh không
Một cách nói vô tư
Vội vàng em lên tiếng
"Anh là ai mà nhớ ?
Có quen biết nhau không "
Trong lòng em anh hiểu
Mà còn hỏi chi nhiều
Ngày tháng lại trôi qua
Biết bao lần anh hỏi
Lại dối lòng trả lời
Em chẳng nhớ anh đâu
" Hoa Xương Rồng "
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh vội đi ngay
Lời nói thoảng gió bay
Đôi mắt huyền đẫm lệ
Sao mà anh ngốc thế
Chẳng nhìn vào mắt em" " Sưu Tầm "
Tự Tác .........
Em bảo anh đừng gọi
Sao anh chẳng nhấc phone
Em bảo anh đừng nói
Sao anh lại im hoài
Lời nói thoảng gió bay
Anh nghe theo chi vậy?
Để mắt em thoáng buồn
Khi không thấy anh call.
Em biết anh không thật
Nhưng em vẫn tin anh
Dẫu biết chuyện chẳng thành
Nhưng em đành chấp nhận
Biết là sẽ hối hận
Em vẫn mãi tin anh
Anh có biết đánh vần
Thế nào là "nói thật"?
Anh hỏi em rất nhiều
Rằng có nhớ anh không
Một cách nói vô tư
Vội vàng em lên tiếng
"Anh là ai mà nhớ ?
Có quen biết nhau không "
Trong lòng em anh hiểu
Mà còn hỏi chi nhiều
Ngày tháng lại trôi qua
Biết bao lần anh hỏi
Lại dối lòng trả lời
Em chẳng nhớ anh đâu
" Hoa Xương Rồng "











