My Opera is closing 1st of March

Yêu Thơ Xương Rồng

Tâm Sự thành thơ

Subscribe to RSS feed

Tâm Tình cô bé thích làm thơ

Chẳng bao giờ học cách viết thơ
CHỉ thích mộng mơ lúc vui buồn
Một ngày kia dạo quanh trang blog
Những dòng tâm sự đọng thành thơ

Rồi mỗi ngày tìm lại blog yêu
Chẳng biết bao nhiêu tâm sự dài
Ngày qua ngày buồn lại vào blog
Những dòng tâm sự cứ thế thêm

Chẳng biết bao giờ lại thích thơ
CHỉ biết ngẩn ngơ lúc chiều buồn
Lúc vậy ta chỉ luôn tìm blog
Trút nhọc nhằn trút hết lo âu

Rồi mỗi ngày tìm lại blog thương
Trút hết tơ vương trên mắt buồn
Em cứ luôn mong ngày nào đó
Có người em đợi ghé blog thương !