My Opera is closing 1st of March

Yêu Thơ Xương Rồng

Tâm Sự thành thơ

Subscribe to RSS feed

Mấy hôm nay ngày nào cũng mưa.hic.Nhìn mưa buồn quá đi.

Lại một ngày nữa lại trôi qua
Nước mắt của mưa khóc đầu mùa
Lại mùa hè đến mùa hè nhớ
Sao trở lại về tuổi thơ xưa?


Giọt nước mưa buồn mi giống ta
Đang chảy bôn ba giữa dòng đời
Từng ngày khôn lớn rồi xa mãi
Hãy để tôi về với tuổi thơ

Nếu em là nuớc mắt của mưa
Em sẽ đưa mưa đến bên thềm
Để giọt lệ buồn giăng lối nhỏ
Có dáng ai chờ tạnh giọt mưa....

" Hoa xương Rồng"