ĐÊM KHUYA
Friday, March 5, 2010 4:07:34 PM
Tôi ước gì sau đêm nay khi tôi thức dậy thì không còn gì để cho tôi phải suy nghĩ. Không còn những mệt mỏi đời thường , những toan tính cuộc sống, tình yêu.Nước mắt sẽ không còn nữa. Nhưng những nỗi đau mà tôi từng trãi qua sẽ không kết thúc. Vì sự thật truớc mắt tôi chưa làm được điều này,Nguời ta thuờng nói ngồi trong đêm khuya tâm hồn mình sẽ đụoc thanh thản và bình yên. Nhưng khi nhắm mắt để hướng về sự bình yên thì tôi cảm thấy thật đau khổ. Những gì tôi đang lo lắng hình như đã trở thành sự thật.Nước mắt lại nghẹn ngào nên tôi ko biết phải làm sao. Chỉ biết trong cuộc sống này mình con mang nợ. Nợ gia đình, bạn bè.Một ngày khi trả xong nợ cho mọi nguời và từ giã ra đi sẽ là ngày mà tâm hồn tôi thanh thản. hic.Tại sao trời sinh ra tôi nhiều nước mắt. Nhiều đau thương và khổ lụy ưu phiền. Nếu biết trước khổ đau là tuyệt vọng. Thì trên đời này sẽ không có chuyện jì để nói..hic...Nước mắt của tôi ơi.XIn ngừng rơi. Dòng suy nghĩ của tôi ơil.Xin dừng lại. Thì tâm hồn tôi sẽ cảm thấy thanh thản hơn nhiều.











