My Opera is closing 1st of March

Yêu Thơ Xương Rồng

Tâm Sự thành thơ

BUồn 1

đêm nay lại dưới ngọn đèn
Bóng khuya nhạt nhẽo tấm rèm biết tôi
Lặng ngồi chiếc bóng mình ên
Nghĩ mình bạt bẽo thênh thang phận người


Thương thay hai chữ một mình
Lặng nhìn song cửa chợt tình vỡ tan
Ngổn ngang trong cảnh mi trào
Nghẹo ngào nức nở giữa trời đã khuya


Ai hay biết đuợc chữ buồn
Đã gieo muôn nẻo cuộc đời của ai
Rồi Mai lặng lẽ rời xa
Bôn ba giữa chốn phồn hoa cuộc đời


Ngỡ như đã mất ko còn
Nỗi niềm đau khổ đã tròn từ đây
Cuộc đời ai biết ai hay
Rồi mai gặp gỡ có ai biết mình....

KHỔ mượn gió mượn mây để gửi lời. Rằng tôi nơi ấy chốn trần gian. Thở than cho kẻ nguời bạc phước. Đôi dòng bến nước sẽ về đâu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.