Nỗi buồn hoa Xương Rồng
Saturday, April 18, 2009 3:01:42 PM
Chỉ là một lòai hoa nắng cháy
Xương Rồng ơi phải sống những ngày dài
Thân lá cây gai vùng nắng gió
Mà nở màu hoa đỏ cháy tim ta
Ôi loài cây có sức sống dịu kỳ
Suy nghĩ lại mi giống ta lắm đấy !
Sức còn dai hiên ngang trời nắng gió
Xương rồng ơi biểu tượng cũa ta ư ?
Rọc dọc thân nhựa xương rồng tuôn chảy
Thân ta đau nứơc mắt cũng lại tràn
Lệ hai hàng nhỏ giọt cứ chứa chan
Ta phải sống dù thân tràn nhựa chết.
Xương rồng ơi giờ ta buồn lắm đó
Tâm sự đưa ra ta lấy tên Xương Rồng
Cho xin lỗi vì muợn danh mi nhé
Đến suốt đời ta mãi mãi là mi.
Ai muốn hiểu đụơc bài thơ
Mời vào trang web xem xong hiểu liền
Đường dẫn " http://www.7days2love.com/ " --> blog-->"Giá như ...." ( Bài viết của NBHXR"
" Hoa Xương Rồng "











