My Opera is closing 1st of March

Yêu Thơ Xương Rồng

Tâm Sự thành thơ

Nhờ blog yêu thương gửi đến nguời

heart Ngày nào đó anh vô tình lướt mạng
Em mong anh nhấp chuột ghé blog em
Những dòng văn nét thơ quen thuộc
Cũng biết đâu ai wen biết khi nào

Chút xíu vô tư em có còn không nữa
Hay chôn vùi vào trang blog hư vô
Chỉ một mình em một trang blog
Một bài thơ buồn bả giữa đêm khuya

Muốn gửi đến anh với bao điều muốn nói
Nhưng nói gì đây khi ta chẳng là gì
Thôi thì blog lại là anh
Mỗi ngày tâm sự em dành cho anh

Nhưng ngày ấy chắc chẳng có đâu
Vì tim anh chẳng có niềm sầu
Công việc quanh anh và hạnh phúc
Có biết đau sầu kẻ đơn phương

Chỉ tội riêng em ánh mắt buồn
Ngày ngày nhỏ lệ với blog thương
Chỉ biết vấn vương nguời nào đó
Gửi dòng thơ lại blog chờ anh!



worried " Hoa Xương Rồng "

Hỡi thế gian tình là gì Bài thơ đầu tiên ! Em viết gửi cho anh

Write a comment

New comments have been disabled for this post.