My Opera is closing 1st of March

Yêu Thơ Xương Rồng

Tâm Sự thành thơ

" Cô Bé Mau Nước Mắt "

Anh vẫn đấy vẫn cùng em trò chuyện
Dòng tin kia đỏ sáng góc màn hình
Nhưng anh ơi sao xa xăm đến thế
Cõi lòng em như đã chết từ lâu

Ước gì có bàn tay ma thuật
Thay tim em để khỏi nhớ anh hoài
Ứơc gì có thuốc tẩy nhiệm màu
Em tẩy hết những buồn phiền anh nhỉ
Em ước gì có bàn tay phù thủy
Mang em đi xa lánh cõi đời này

Tâm sự nhiều nhưng chẳng đựoc bao nhiêu
Bởi anh với em xưa nay là ảo
Có ai tin và bảo là tình yêu ?
Ngoài cô bé anh gọi " mau nước mắt"
Vẫn ngồi đây viết blog và nhớ anh

Con ghét trời xanh sao nhẫn tâm
Gieo nỗi buồn chi kẻ âm thầm
Tình yêu đơn phương thành nước mắt
Nhặt dòng lệ chảy góp thành thơ!!!!


" Hoa Xương Rồng sad

Hè 2009 Là con gái

Comments

Thanh Tùngherovn Friday, April 24, 2009 4:45:17 PM

Hi cô bé yêu thơ smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.