Đi công viên
Sunday, December 10, 2006 4:31:00 PM
Kế hoạch công viên tuần trước của Ca bị phá sản do gió mùa đông bắc. Thứ 6 trời trở lạnh, gió, mưa dầm. Thế là mẹ Ca phải ở nhà ngắm mưa
. Mùa này là vậy, mưa, rét là chủ yếu nên không thể ra ngoài chơi được, mẹ bảo thế.
Hôm nay, đài báo gió mùa đông bắc tăng cường. Thế mà từ sáng trời lại tạnh ráo, nắng lên. Trời thương Ca. Mẹ bảo "Hôm nay mẹ cho 2 chị em đi chơi, bù tuần trước"

. Chị Vân là người mừng nhất, cứ nhắc mãi.
Ngủ dậy lúc 2 h chiều. Mẹ chuẩn bị bữa ăn cho Ca sớm hơn mọi ngày để kịp đi chơi. Mùa này trời mau tối lắm. Đóng bộ: mũ, áo bông, tất, khẩu trang, cả ba xuất hành. Trời lạnh, gió tạt vào mặt, Ca không được đứng lên để ngắm phố phường. Nhưng cũng kịp nhìn. Đường đông vui lắm. Đến công viên ở đường Hà Nội (mẹ không nhớ tên), vắng vẻ quá. Mẹ nghĩ đến mấy công viên ở HN mà thèm. Không khí vui chơi náo nhiệt. Lại còn có không gian để đưa con đi dạo nữa chứ. Hà Nội người ta có thói quen cuối tuần cả nhà đi chơi công viên mà. Thế mà... Huế thì... đìu hiu
. Chán thế. May quá, mẹ nhớ ở Nhà VH Thiếu nhi. Mấy lần mẹ thấy người ta hay đem con đến đấy chơi mấy trò chơi. Mẹ lại quay xe chở 2 chị em đi. Ở đây vui hơn, đông người hơn, hầu như trò chơi nào cũng có người chơi. Mẹ dừng xe, dắt 2 chị em vào một chỗ. Quan sát một lúc, trò chơi này dành cho trẻ lớn. Đến một nơi khác, cũng dành cho người lớn. Thôi thì Ca chịu khó làm người mẫu để mẹ chụp vài kiểu ảnh. Chanửg nhẽ đến đây lại về không?
Tia thấy bên cạnh, đoàn tàu đang chạy, có người lớn ngồi kèm trẻ em. Mẹ dụ dỗ chị Vân ngồi với lên với Ca. Lần đầu đoàn tàu đã kín chỗ. Đợi hết lượt, chị Vân bế Ca lên tàu. Ca là thế, đi chơi thì mặt cứ xị ra, chẳng tỏ thái độ là thích hay không thích. Lên tàu Ca cũng quan sát, nhìn xuống rồi lại nhìn lên trần. Thôi cũng được, chạy là thích rồi. 5 vòng tàu qua nhanh, mẹ bế Ca xuống, rẽ qua vài chỗ nữa nhưng toàn dành cho các anh chị lớn hơn.
Ca lớn thêm nữa, cứng cáp hơn, mẹ sẽ cho Ca chơi những trò này. Mua 1 con búp bê thổi hơi, đội lại mũ, mặc áo, mẹ con lên xe ra về. Tạm biệt nhà Thiếu nhi nhé, Ca về đây. Hẹn gặp lại một ngày gần nhất...
. Mùa này là vậy, mưa, rét là chủ yếu nên không thể ra ngoài chơi được, mẹ bảo thế. Hôm nay, đài báo gió mùa đông bắc tăng cường. Thế mà từ sáng trời lại tạnh ráo, nắng lên. Trời thương Ca. Mẹ bảo "Hôm nay mẹ cho 2 chị em đi chơi, bù tuần trước"


. Chị Vân là người mừng nhất, cứ nhắc mãi. Ngủ dậy lúc 2 h chiều. Mẹ chuẩn bị bữa ăn cho Ca sớm hơn mọi ngày để kịp đi chơi. Mùa này trời mau tối lắm. Đóng bộ: mũ, áo bông, tất, khẩu trang, cả ba xuất hành. Trời lạnh, gió tạt vào mặt, Ca không được đứng lên để ngắm phố phường. Nhưng cũng kịp nhìn. Đường đông vui lắm. Đến công viên ở đường Hà Nội (mẹ không nhớ tên), vắng vẻ quá. Mẹ nghĩ đến mấy công viên ở HN mà thèm. Không khí vui chơi náo nhiệt. Lại còn có không gian để đưa con đi dạo nữa chứ. Hà Nội người ta có thói quen cuối tuần cả nhà đi chơi công viên mà. Thế mà... Huế thì... đìu hiu
. Chán thế. May quá, mẹ nhớ ở Nhà VH Thiếu nhi. Mấy lần mẹ thấy người ta hay đem con đến đấy chơi mấy trò chơi. Mẹ lại quay xe chở 2 chị em đi. Ở đây vui hơn, đông người hơn, hầu như trò chơi nào cũng có người chơi. Mẹ dừng xe, dắt 2 chị em vào một chỗ. Quan sát một lúc, trò chơi này dành cho trẻ lớn. Đến một nơi khác, cũng dành cho người lớn. Thôi thì Ca chịu khó làm người mẫu để mẹ chụp vài kiểu ảnh. Chanửg nhẽ đến đây lại về không?
Tia thấy bên cạnh, đoàn tàu đang chạy, có người lớn ngồi kèm trẻ em. Mẹ dụ dỗ chị Vân ngồi với lên với Ca. Lần đầu đoàn tàu đã kín chỗ. Đợi hết lượt, chị Vân bế Ca lên tàu. Ca là thế, đi chơi thì mặt cứ xị ra, chẳng tỏ thái độ là thích hay không thích. Lên tàu Ca cũng quan sát, nhìn xuống rồi lại nhìn lên trần. Thôi cũng được, chạy là thích rồi. 5 vòng tàu qua nhanh, mẹ bế Ca xuống, rẽ qua vài chỗ nữa nhưng toàn dành cho các anh chị lớn hơn. Ca lớn thêm nữa, cứng cáp hơn, mẹ sẽ cho Ca chơi những trò này. Mua 1 con búp bê thổi hơi, đội lại mũ, mặc áo, mẹ con lên xe ra về. Tạm biệt nhà Thiếu nhi nhé, Ca về đây. Hẹn gặp lại một ngày gần nhất...

