10''
Thursday, December 7, 2006 4:03:00 PM
Cả tháng nay mình đã có thể bám song cửa sổ để đứng dậy, nửa tháng nay đã có thể vịn đứng mà không cần mẹ đỡ, cả tuần nay mình đã có thể men từ đầu này đến đầu cửa sổ rồi.
Mấy hôm nay mình thích đứng lắm, cũng đứng được tí ti, vội mừng rỡ, vỗ tay, nhưng rồi rớt phịch ngay sau đó. Đứng rồi rớt phịch..., cứ như vậy, mình quen rồi. Nhiều lúc thấy rơi tự do cũng vui
Trưa nay cũng thả tay, đứng... Ơ... hơ ... vậy mà sao chẳng thấy trái mít nào rụng nhỉ. Phải đến 10'' ấy chứ. Ngạc nhiên chưa?
À, thì ra ta cũng tiến bộ. Một chút ngỡ ngàng, mừng rỡ, ta cũng tự thưởng bằng cái vỗ tay thật kêu. Mặt mày hớn hở như hoa 

. Mẹ thì khỏi phải nói, reo lên, cười tí tủm. 10'' đầu tiên trên đôi chân của mình là như vậy đấy.
Nhưng... hình như mẹ chưa bao giờ cho mình thử đứng ở dưới đất nhỉ? Phịch xuống nệm, êm êm, lăn một vòng là có thể chiến đấu được ngay. Đứng dưới đất thì dễ thật đấy nhưng nhỡ không ai đỡ kịp thì sao nhỉ? Ôi, nát mông như chơi
. Chả dại

