Cảm xúc mùa tựu trường
Wednesday, September 5, 2007 8:25:00 AM
Sáng nay, trống trường lại điểm khắp nơi. Một năm học mới lại bắt đầu. Mẹ không làm trong môi trường giáo dục phổ thông, thời cắp sách lại xa lâu rồi nhưng cũng không khỏi cái cảm giác nôn nao của mùa tựu trường. Đó là sự xen lẫn cái nôn nao của cả mẹ và con.
Mẹ sẽ cho con đi học mùa xuân năm sau. Và đến mùa thu này một năm nữa, mẹ sẽ được đưa con đến ngày khai trường. Tối qua nhìn con, mẹ lại tưởng tượng ngày đó. Có thể con chưa biết được đó là ngày gì nhưng những hoa, những cờ, những bong bóng, con sẽ lây cái cảm giác hân hoan như bao những đứa trẻ khác.
Lúc chưa có con, đi làm ngang trường tiểu học, cũng mùa này, mẹ thấy nhiều bố mẹ đứng ngoài tường rào, ghé nhìn vào, dõi theo từng bước, từng hoạt động của bé yêu ngày đầu đến lớp. Lúc đấy, mẹ ước ao, ước ao... Một ngày mẹ sẽ có con. Và con sẽ cho mẹ cái cảm xúc thật hạnh phúc, thật ngọt ngào được chứng kiến con của mẹ lớn, được theo những bước chân con đến trường. Và mẹ sẽ cùng con bước những bước chập chững vào đời. Mẹ luôn ước mong con chăm ngoan, học giỏi. Mẹ mong ước nhiều lắm, mẹ gửi gắm vào con nhiều hy vọng lắm. Con sẽ giúp mẹ thực hiện những ước mơ bay bổng con nhé. Mẹ yêu con nhiều.
Và rồi con sẽ bay lên...

