My Opera is closing 3rd of March

Thiên thần bé nhỏ

Coca's Blog

Subscribe to RSS feed

Tại sao?

Buồn và lo lắng là cảm giác xâm chiếm mẹ chiều, đêm qua và sáng nay. Biết là sau 1 tuổi, cân nặng của con không còn quan trọng nữa nên mẹ cũng không cân con thường xuyên, chỉ có cảm giác là con gầy hơn nhưng lại qua ngay vì nghĩ chắc con cao thêm nên nhìn vậy thôi.

Chiều qua, gặp dì Thạnh TT từ xa ở quán bánh bèo đi với thằng cu con bụ bẩm lắm. Dì Thạnh hỏi bé có được 14 kg không? Mẹ nói không được đâu, chỉ khoảng 13 thôi.

Nói thế, cũng không chắc lắm, mẹ đặt con lên cân. Thật không thể tin vào mắt mình. Đem con đi thử ở 1 cân khác, kết quả cũng chỉ có vậy. Con chỉ được 12 kg hơn 1 tí thôi. Chẳng lẽ trong khoảng 1,5 tháng con của mẹ sụt đến hơn 1 kg thịt. Con vẫn chơi, vẫn hoạt động và vẫn nghịch ngợm, không ốm, dù đợt vừa rồi con mọc đến 5 cái răng, có 1 răng cấm nhưng con vẫn không sốt, không quấy, chỉ ăn ít hơn thôi. Có phải đó là nguyên nhân hay có điều gì khác nữa. Mẹ thật sự lo lắng và thương con quá. Con sụt cân và lại cao lên nên trông gầy lắm, thịt lại nhão nữa. Càng nhìn con mẹ lại càng xót. Mẹ vẫn cố gắng duy trì chế độ ăn cho con như bình thường, vẫn tranh thủ cóp nhặt những kinh nghiệm nuôi con mà sao lại thế Coca nhỉ?

Con có bụ bẫm mới đáng yêu con ạ, chứ không chỉ thấy cái trán zô thôi, không xinh đâu. Mẹ mong cho mấy cái răng là thủ phạm, để khi những chiếc răng ấy lớn lên con vừa có bộ răng xinh xinh, trắng đều như những hạt bắp, vừa lại nhai được cơm và con sẽ lại ăn uống để ú thêm cho mẹ khỏi buồn con nhé.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28