My Opera is closing 3rd of March

Thiên thần bé nhỏ

Coca's Blog

Subscribe to RSS feed

Những sự ngạc nhiên thú vị

Hôm qua Ca đã làm mẹ cực kỳ ngạc nhiên.

Ca tè dầm ra quần, mẹ bảo:

- Sao con tè rồi mới nói?

- Quên!

Trời, xạo thế hả con gái? Quên thì 1 lần thôi chứ, đằng này mấy lần mà lần nào cũng nói là quên. Mẹ bật cười vì câu nói của con. Láu lỉnh quá con ạ.

Dạo này ngôn ngữ của Coca hoàn thiện nhiều (nhưng cũng chỉ dừng lại 1 âm). Con biết thêm nhiều từ, sử dụng đúng ngữ cảnh, nói rõ những từ trước đây còn hơi lóng ngóng và biết nói thêm những từ chưa biết trước đó.

Mẹ thích nhất là dụi đầu vào ngực con để con cười, một nụ cười hết cỡ, để nghe những âm thanh giòn tan, để được nghe "nhột!". Mẹ muốn được nghe tiếng kêu những con vật mỗi sáng ngủ dậy từ cái miệng nhỏ, xinh, chúm chím của con. Mẹ yêu những tiếng liến thoắng theo nhịp điệu của bài hát mà mẹ đoán là con đang hát.

Bẵng đi một thời gian mới nghe lại Tuấn Hưng. Thật lạ, con vẫn say mê như ngày nào với thái độ đăm chiêu, xen lẫn thích thú và mãn nguyện. Nhìn Ca xem TH ai bảo trẻ con có gu thưởng thức và sự biểu lộ khác người lớn. Nhìn Ca nghe nhạc mình chắc TH phải tự hào lắm vì đã lôi cuốn được một đứa trẻ như Ca. Thỉnh thoảng con vẫn đòi "nhạc" rồi "Tuấn" (TH đấy). Dẫu sao mẹ không muốn cho Ca nghe những thứ nhạc như thế. Cả một thế giới toàn anh, em rồi chia tay, rồi thất tình. Khoảng trời của con sẽ phải là khoảng trời cổ tích, khoảng trời của sự yêu thương, bảo bọc đấy con ạ.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28