Nữ hoàng quậy
Tuesday, July 31, 2007 2:52:00 AM
Nếu có cuộc thi dành cho những nhóc quậy nhất, tôi chắc em bé nhà tôi dành giải Nữ hoàng quậy. Ngay từ nhỏ, bé đã tỏ ra là một đứa trẻ hiếu động. Trừ lúc ngủ, còn lại bé luôn tay luôn chân chòi đạp, trườn, bò, chồm. Không lúc nào tay chân được nghỉ quá 1 giây. Nay khi biết đi, bé thỏa sức thể hiện bản tính siêu quậy của mình. Chân chạy, tay chụp, chụp không được vật này, chồm sang vật khác. Chơi, khám phá chán, lại vứt đấy, tìm kiếm đồ khác. Một chuỗi hoạt động liên hoàn như vậy. Chỉ quan sát bé chơi thôi người ngoài cũng thấy chóng mặt. Cứ nghĩ, năng lượng đáp ứng cho các hoạt động đó không đủ, lấy đâu thừa mà tăng cân. May thay, với những đồ vật dễ vỡ, trước khi tiếp cận, bé ngước mặt lên nhìn, ý xin phép người lớn. Nếu không được phép, bé khoát tay đi thẳng. Vì vậy, từ đó đến nay bé vẫn chưa làm vở cái ly, cái tách nào cả.
Những trò quậy của bé thì càng khủng khiếp hơn nếu ở trên nệm (Bé cũng biết đấy chứ!). Bé thích lao từ trên đống chăn gối cao xuống, nhảy lên rồi ngồi bụp xuống, chúi đầu lộn vòng, rồi thì đứng trên ngực, trên bụng ba mẹ, đạp, nhảy. Trò mà bé thích nhất là thượng cả bàn tọa lên mặt mẹ, rồi nhún, mặt cười nhơn nhơn, mẹ càng kêu càng nhún. Nhiều lúc phát khiếp vì những trò bạo lực của bé. Với một cô bé như thế này, tôi nghĩ chắc mụ bà bắt lộn.Vài khoảnh khắc của bé
Nghịch xe
Nghịch giày
Lưỡng lự
Quỳ 4 vó
Nhìn đời qua khe cửa hẹp
Suy nghĩ trò tiếp theo
Giây phút hiếm hoi nghỉ ngơi

