My Opera is closing 3rd of March

Thiên thần bé nhỏ

Coca's Blog

Subscribe to RSS feed

Những thông tin thú vị về Coca

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Có những điều rất thật về Coca...

1. Coca rất ghét bình sữa, mặc dù lúc mới sinh bú tì tì một lúc 100ml. Mẹ hy vọng lớn lên Coca biết nghe lời và chịu bình, không ngờ nay thấy bình Coca vẫn giãy nảy lên. Chán đời nhất là có hôm Coca sang nhà em bé của Dũng Ệt chơi, thấy thằng cu tu bình ừng ực, nàng khóc nằng nặc đòi về. Chẳng xứng mặt đàn chị Coca ơi.

2. Bạn thân nhất với Coca là Xuân Mai. Có một điều đáng khâm phục của tình bạn này là Xuân Mai có thể phục vụ Coca chắc phải đến 5 tiếng/ngày. Mở mắt là nghe XM, ăn uống cũng XM, nhiều lúc ngủ tỉnh dậy mếu máo cũng "Mai..."!!! Coca hầu như chưa bao giờ chán chị Mai cả. Bó tay!!!

3. Chương trình TV mà Coca xem là thời sự. Từ lúc 2 tháng Coca đã hóng hớt, xem thời sự trên TV chăm chăm, ra chiều suy nghĩ lắm.

4. Coca thích chó đen và chim bồ câu từ nhỏ về sau bổ sung vào list of favourite things còn có quảng cáo. Món quảng cáo mà Coca thích nhất là Knorr "Chúc ông bà 1 tô như ý, chúc cô chú 1 chén an khang, chúc anh chị 1 dĩa, 1 dĩa tài lộc. Hi hi hi...". Coca mê anh chàng này lắm.Cứ thấy anh xuất hiện là quay lên nhìn người lớn và ... cười. Món thứ 2 cũng nghiện không kém là Vinamilk với con bò vui nhộn. Chỉ cần nghe nhạc "Trăm phần trăm, trăm phần trăm, sữa tươi nguyên chất 100%. Mỗi ngày, mỗi ngày... Chúng tôi là những con bò vui nhộn..." nàng ta nhảy cẫng lên, miệng thì ọ...ọ. Rồi như thành hiệu ứng khi chỉ vừa thấy những hình ảnh trái cây đầu tiên của quảng cáo sữa chua uống Vinamilk, không hề liên quan gì đến con bò, cô nàng cũng ọ...ọ... Chắc là nhớ rằng sau những phần đó sẽ có logo của Vinamilk. Tư duy của Coca như thế đó. Xung quanh chuyện coi quảng cáo của Coca còn nhiều chuyện thú vị nữa.

5. Phim hoạt hình mà Coca thích nhất là Trò chuyện với chú chó trắng. Trưa nào cũng như trưa nấy cô nàng ngồi chồm hổm, chuẩn bị tư thế chờ đợi.

6. Đút cho Coca ăn rất khó. Đánh vật với Coca lúc ăn là lúc mẹ bực mình nhất. Thìa đầu tiên lúc nào cũng phải đưa lên đưa xuống khoảng chục lần mới cho vào mồm được, cái đầu lúc nào cũng lắc nguầy nguậy, quay đi nơi khác. Bình thường thì thích XM là thế, lúc ăn thì bài nào cũng bắt chuyển. Coca cũng kén người cho ăn nữa. Phải chị Vân cho ăn mới dễ dàng hơn đôi chút.

7. Đút khó vậy chứ hầu như món nào Coca cũng thích (trừ cháo) từ sữa, sữa chua, sinh tố, nước cam..., nay còn thêm món mà theo ngôn ngữ của Coca là "hộp" (cục phomai bé xíu), cứ đòi mở tủ lạnh rồi miệng thì "hộp, hộp". Đặc biệt món khoái khẩu nhất là egg custard. Cho Ca ăn món này nhàn tênh vì không những không phải ép mà cô nàng còn xấn xổ tới, há mồm thật to. Món nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy Coca nhỉ.

8. Hiện nay Coca vẫn chưa chịu cai cái nôi. Bà ngoại không biết nên mua cái nôi điện hơi nhỏ. Nó nâng niu Coca từ lúc 1 tháng. Kĩu kịt ngày ngày, giờ bộ phận lắc đã ngủ quên, lại còn kêu cót két mỗi khi đung đưa nữa chứ. Dưới trọng lượng ngày càng tăng của Coca, cái nôi đã trủng xuống, trông thật thảm hại, đáng thương. Coca vẫn ngủ tốt. Trong nôi, Ca co ro, tay không dang được, chân thì không thẳng, thế mà Coca vẫn chưa cho nó nghỉ. Nhiều lúc thấy Coca ngủ, trông buồn cười lắm .

9. Có thể nói Ca có một sức hút đặc biệt, có thể ví như một thanh nam châm. Chơi với Ca cả ngày cũng được nhưng không thể không thơm, không thể không hít rồi cấu, véo, vày vò, vỗ mông, nghiến răng và nói luyên thuyên. Kể ra thì hơi bạo lực với Ca nhưng như thế mới đã.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28