My Opera is closing 3rd of March

Thiên thần bé nhỏ

Coca's Blog

Subscribe to RSS feed

Chú vẹt đáng yêu

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Gia đình tôi nuôi một con vẹt cách đây hơn 16 tháng, chính xác là 16 tháng 5 ngày. Thật tình từ ngày có con vẹt gia đình tôi vui lắm. Nó mang đến cho mọi người bao niềm vui. Nó vui hay buồn, ốm hay khỏe đều mang lại biết bao cảm xúc. Mọi người đều chăm bẵm và cảm thấy vui sướng khi thấy nó lớn lên từng ngày.

Rồi cách đây 1 thời gian, nó bắt đầu tập nói. Nó mở đầu bằng giai đoạn nói linh tinh, muốn đoán cũng khó đoán được con vẹt muốn nói gì. Thế rồi, được nghe nó phát ra tiếng, những tiếng đầu tiên có nghĩa, cảm giác sướng run người. Mẹ, ba, ông, bà, dì ... ơi sao nghe vui thế.

Từ đó, mọi người nói gì, con vẹt đều cố gắng để ý, dần dần nói theo. Một điều đặc biệt là dù mới tập nói, nó vẫn nói rất rõ, không ngọng nghịu chút nào. Giờ thì nó đã có thể gọi người, đồ vật và giả giọng của nhiều con vật khác "cạp" (vịt), "éc" (lợn), "ọ...ọ" (bò), "âu" (gâu: chó)... Trông miệng chú vẹt uốn eó để phát âm thật đáng yêu. Vẹt thường nói leo mỗi khi chúng tôi nói điều gì đó. Thường đó là một lời nhận xét (ngon, mập, ngọt...), hay gọi tên hành động (uống, chạy...). Và cũng từ đó, con vẹt đã có thể diễn đạt được những điều mình muốn ("ngước" nếu muốn uống nước; "bô... bô" nếu nó muốn làm cái việc mà trước đây nó người lớn phải thường giải quyết hậu quả, "chin, cho" nếu nó muốn xin ai cái gì...). Nói chung, nó đã nói được hầu hết từ có 1 âm. Nhiều lúc nó đưa chúng tôi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Chuyện một con vẹt tập nói thật chẳng có gì đáng nói nếu nó không phải là một con vẹt có tên COCA. Trong cuộc sống, có những điều tưởng như bình thường nhưng rất đỗi có ý nghĩa. Và vẹt con COCA tập nói là một điều như vậy. Yêu lắm vẹt con!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28