Xe đạp ơi
Thursday, July 12, 2007 3:49:00 AM
Biết là tớ chưa thể đi xe đạp được, mẹ vẫn quyết định mua chiếc xe đạp con của bà hàng xóm để lại, dự định để tớ lớn thêm chút nữa sẽ đi. Mẹ biết rằng tớ sẽ mê mấy món này vì tớ vỗn dĩ đam mê tốc độ. Hàng vừa cập bến, tới bắt khui ngay. Tò mò không chịu được.
Xe mới tinh nhé, tớ là người bóc đầu tiên. Đánh vật với nó khám phá cũng thích phết. Chỉ tiếc là tớ cũng chỉ vật vờ được quanh nó thôi. Mẹ, chị thấy thương tình cho tớ leo lên yên làm vài vòng quanh nhà. Ặc ặc, sướng hơn tiên. Mẹ tuyệt vời, mẹ muôn năm.
Xe đẹp không nào?
Cái hộp này đựng được nhiều đồ đây
Để xem có gì không nào
Mệt quá, nghỉ cái đã
Thử cái xem nào
Oách chưa
Cũng khoái đấy chứ
Thích quá đi thôi!
Max nested elements reached

