My Opera is closing 3rd of March

Thiên thần bé nhỏ

Coca's Blog

Subscribe to RSS feed

Review

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Một năm đã qua kể từ khi tớ hiện diện trên đời này, hiện diện trong cuộc sống và từng câu chuyện của mọi người trong gia đình tớ. Mẹ thường nói "Nhanh thật đấy con à, con đã hơn 1 tuổi rồi." Thế mà tớ lại thấy không phải như vậy.

Các bạn thấy đấy, từ vốn ban đầu mẹ cho là 3,6kg , tớ nhảy một phát lên 13kg trong vòng 12 tháng, cũng không tồi đấy chứ. Người lớn có được tốc độ như vậy đâu. Nếu mà vậy thì mỗi người là một con voi mất. Tớ cũng thấy tớ ủn ỉn thật. Công đầu tớ phải nghĩ đến là mẹ đấy. Hầu như cuối tuần nào cũng thấy mẹ xay xay, giã giã, bóc bóc, gỡ gỡ. Nào là thịt, cá, tôm, cua, trứng, rồi thì rau, củ, thay đổi thường xuyên. Tớ thấy nhiều món ngon lắm, hấp dẫn lắm. Vậy mà nhiều lúc tớ cũng vờ không thích ăn cho thêm phần quan trọng.

Về vận động, tớ đã tiến bộ rất nhiều. Từ một em bé chỉ biết nằm, tớ đã biết lẫy, bò, ngồi rồi đi và nói nữa đó. Tớ thấy vui và thú vị hơn cả là khi tớ bye bye cuộc sống 4 vó. Từ nay và mãi mãi về sau tớ sẽ tự đứng vững trên chính đôi chân của mình. Và quan trọng hơn là tớ có thể tự chui vào mọi ngóc ngách để khám phá, tìm kiếm. Trời, nhiều thứ thích lém. Rồi nữa, tớ biết được nhiều trò lắm. Hỏi bụng phệ đâu, tay đâu, chân đâu, đầu đâu, miêng đâu, răng đâu tớ chỉ vào đó, hỏi mũi đâu tớ chun chun cái mũi, khịt khịt như con lợn. Tớ còn biết nghe điện thoại, nhận biết nhiều người thân và đồ vật, biết phân biệt remote quạt, tivi... tớ cũng bắt chước người lớn được ối thứ rồi đấy nhé. Bắt chước mẹ tập thể dục này, lạy này (khi tớ học trò này thì mẹ và bà cười ngất), lắc lư cái đầu này (trò của chị Xuân Mai), vòng tay trước ngực như ông ngoại... Nói chung, mẹ bảo tớ học nhanh rồi phán "Con giỏi, cho 10 điểm".

Khoe thêm với các bạn tớ đã có 8 răng và thích nhai bánh mì lắm. Tớ có khả năng nhớ rất dai nhé. Tớ nhận ra ba tớ, cậu tớ dù 2 tháng mới gặp lại. Tớ yêu tất cả mọi người trong gia đình, yêu nhiều nhiều. Nhưng tớ dành một tình cảm đặc biệt cho mẹ và tớ cũng thường hôn mẹ nhất. Tớ cảm nhận được tình yêu của mẹ qua từng cử chỉ, ánh mắt. Tớ cũng thấy được sự xúc động và hạnh phúc mỗi khi mẹ đón nhận sự biểu hiện tình thương của tớ. Tớ thích nhất là ti mẹ, nằm gọn trong vòng tay của mẹ, được mẹ vuốt ve, âu yếm. Tớ cũng biết rằng mẹ cũng thích nhất là ôm tớ như thế đấy. Nhiều lần tớ nghe mẹ trò chuyện với tớ. Nào là khi ôm con, mẹ được ngắm khuôn mặt của con rõ nhất, nào là mẹ có thể cảm nhận sữa của mẹ chảy vào người con, nào là mẹ có thể áp và ghì chặt người con vào lòng cho thoả niềm hạnh phúc của mẹ, nào là mẹ có thể vuốt ve, trò chuyện và thấy được vẻ mặt mản nguyện của con khi được thưởng thức dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Nhiều lúc mẹ ngắm tớ rất lâu rồi thơm rít vào mặt tớ trước khi đặt tớ ngủ ở giưòng. Một năm đầu tiên của tớ như thế đấy. Tớ biết ơn bố, mẹ đã cho tớ cuộc sống, cảm ơn mọi người đã dành cho tớ tình thương yêu.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28