My Opera is closing 3rd of March

Thiên thần bé nhỏ

Coca's Blog

Subscribe to RSS feed

Tết, tết, tết, tết đến rồi...

Dạo này bận quá, tất cả cuốn theo công việc. Đến văn phòng, cất túi xách, vùi đầu vào máy tính, chẳng có thời gian mà chăm bẳm, tỉa tót cho blog của con gái yêu. Bao nhiêu dự định chào đón sinh nhật đầu tiên của bé yêu vẫn còn đó, dang dở ... dở dang.

Hôm nay con gái tròn 11 tháng, vừa trải qua một trận ốm "nặng" đầu tiên trong đời. Tối thứ 6 con bắt đầu sốt. Viên thuốc hạ sốt đầu tiên có tác dụng trong 1 buổi chiều. 3 viên tiếp theo không còn tác dụng nữa. Đêm ... mong trời sáng. Sáng... lại mong đến 8h. Bác sĩ bảo xem có phải mọc răng? Phù... đỡ lo. Vậy là không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ bảo viêm đường hô hấp trên. Cũng như mọi lần, việc uống thuốc đối với con là một cực hình. Siro đã khó huống chi thuốc đắng. Vật lộn với việc uống thuốc, nôn mấy lần mới rút được kinh nghiệm. Pha thuốc vào sữa, thêm chút đường. Chẳng biết như vậy có phản khoa học không chỉ biết thuốc vào người con tâm trạng thấy phấn chấn hơn. 1 ngày thì con đỡ. Ngày thứ 2 thì đi ngoài. Chà, mệt ghê. Lại phải chiến đấu với giặc tiêu chảy nữa. Khoản này thì mình có kinh nghiệm hơn. 1 lần uống thuốc. Đỡ hẳn. Ngày thứ 3... ban phát ra ngoài. Đầu tiên là từ đầu, mặt. Những hạt đỏ li ti mang khỏi khuôn mặt con sắc hồng hào, nét trong sáng. Vẫn biết đó là dấu hiệu sắp khỏi bệnh nhưng nhìn không khỏi xót. Chợ hoa Tết, nắng vàng... vẫy gọi nhưng chẳng được ra ngoài. Khỏi hẳn đã con nhé.

11 tháng con đã bắt chước được nhiều thứ rất nhanh. Con biết ru em, nghe điện thoại rất sành điệu, lại còn có những động tác người lớn không thể cắt nghĩa được...

Tết đã cận kề. Âm vang, màu sắc và hương vị Tết đã nghe bên tai. Coca ơi, Tết sắp đến!

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28