My Opera is closing 3rd of March

Thiên thần bé nhỏ

Coca's Blog

Subscribe to RSS feed

Noel ra phố

Noel ra phố magnify
Mùa đông năm nay đến muộn. Gần giữa tháng 12 mới có đợt lạnh đầu tiên. Và khi mùa đông Huế đến cũng là lúc bắt đầu những chuỗi ngày mưa lê thê. U ám. xám xịt. lạnh. mưa. ướt sũng. Thế rồi gần noel trời lại tạnh ráo. Trời se lạnh, vẫn đúng không khí giáng sinh.
Hòa cùng không khí nhộn nhịp của mọi người, ba sắm cho Coca một bộ đồ ông già noel. Áo, quần, mũ, tất cả vừa in. Được ba bật đèn xanh, mẹ lên kế hoạch cho Ca ra phố đón giáng sinh. Sẽ ra khỏi nhà lúc 7h tối. (Thú thật là không có ba thì mẹ cũng chẳng dám cho Ca đi chơi, nhỡ về ốm thì mẹ lại được nghe "hát" ). Chiều Ca ngủ dậy lúc 2h30, mẹ biết đêm nay Ca sẽ có một giấc ngủ sớm. Diện bộ đồ ông già Noel, mẹ chở Ca đi. Điểm đến sẽ là Imperial Hotel. Ở đó người ta dựng một cây thông noel cao khoảng hơn 10m với khoảng hơn vài chục nghìn vỏ chai bia Heineken ngay lề đường, trang trí trông bắt mắt, cũng với đoàn xe tuần lộc. Khi mẹ đến nơi, rất nhiều người đã tụ tập ở đấy. Mẹ dừng xe, chợt té ngữa Ca đã khò từ lúc nào. Bế xuống người oặt ẹo . Thôi thì mẹ phải bế đợi đến lúc Ca dậy chứ chẳng nhẽ ra được đến đây lại về. Đường phố xe cộ qua lại tấp nập, tiếng người lao xao, còi xe inh ỏi. Ca vẫn khò, khò một cách ngon lành như chẳng có gì cản trở. Cũng may Ca thường có 1 giấc ngủ khoảng 30 phút trước lúc ngủ say nên mẹ cố đợi.
Rồi Ca cũng mở mắt, chẳng biết mình đang ở đâu, mắt nhìn vô định. Ồn ào quá. Rồi Ca tỉnh. Thấy người đông đúc. Đèn đuốc sáng trưng. Mẹ bế vào chỗ cây thông. Trên đường vào đó cũng đã tranh thủ mượn Ca cùng làm người mẫu cho mấy "pô" ảnh. Ca hết ngước lên rồi, quay qua quay về. Chả là đèn nhấp nháy khắp nơi, màu sắc thì đủ kiểu, cảnh vật thì lạ mắt. Ca chưa thấy không khí như thế bao giờ. Đúng là mẹ sáng suốt. Ca được mở mang nhiều điều. Chứ lúc nào cũng ở nhà, rồi thì nhìn vài người quen thuộc cũng chán nhỉ?
Ca được đi ngắm cây thông, ngắm quang cảnh. Ca lại được nhiều người nhìn Ca, trầm trồ, nhiều người lại mượn Ca để chụp ảnh. Nhưng Ca đều từ chối. Vì Ca chỉ quen được những người thân thôi.
Mẹ cho Ca lượn thêm vài phố nữa. Không khí đông vui hơn bình thường. Ngày mai mới đúng Noel, đường sẽ rất đông nên Ca phải ở nhà. Thế nhưng hôm nay Ca cùng mẹ đón giáng sinh đầu tiên cũng rất thú vị rồi.
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28