Con 9 tháng
Wednesday, December 13, 2006 9:37:00 AM
3/4 năm đầu tiên của cuộc đời con đã qua. Kể từ khi con cất tiếng khóc chào đời, từ khi thượng đế ban tặng mẹ một báu vật vô giá, tiếng khóc, nụ cười của con đã thành máu thịt của mẹ, của cả gia đình. Con đã nhận được những gì tốt đẹp nhất mà cái chính là tình yêu thương của mọi người dành cho con. Và con xứng đáng được nhận nó. Con lanh lợi, thông minh, ngoan ngoãn, con cũng đã biết đáp lại tình cảm của mọi người dù chỉ là bằng những biểu hiện sơ đẳng nhất. Con luôn mang đến niềm vui và tiếng cười cho cả nhà.
9 tháng đã qua. Con đã có thể hiểu được mẹ. Con có biết thẳm sâu trong mẹ luôn kỳ vọng con lớn khôn thành người, một người biết chia sẻ, biết yêu thương. Con sẽ là người mang niềm vui đến cho người khác con nhé. Mẹ yêu con.

