2 chiếc răng xinh
Tuesday, December 5, 2006 4:14:00 PM
Hai tháng nay vẫn thế. Làm duyên, làm điệu, hò hét, măm măm, gặm nhấm, tất cả chỉ bằng 2 chiếc răng nhỏ xíu
. Dù hôm nào mẹ cũng vệ sinh răng miệng cho Ca nhưng ba là người có công phát hiện 2 mầm răng đầu tiên, ba khoe ầm với cả nhà. Thế nên mẹ không muốn kém cạnh, thích mình là người thấy những chiếc sau đó. Hôm nào mẹ cũng bắt Ca ngửa cổ để mẹ xem. Tháng trước hôm nào điện thoại bà nội cũng hỏi Ca đã thêm răng nào chưa. Mẹ cười bảo chưa. Mấy hôm nay bà nội ốm, chẳng ai hỏi nữa nhưng mẹ cũng mong lắm. Ít ra cũng thêm vài cái nữa để Ca có thể nhâm nhi một số thứ ngoài cháo xay và sữa nữa chứ. Nhưng kết quả là vẫn ... 2 thui
. Nhưng... 2 reng ấy giờ đã to hơn, mạnh hơn nên hôm qua Ca đã có thể nhai nhai vài mẩu ruột mì gối bé tẹo mà không ọe. Ca lại có vẻ thích thú lắm. Móm mém như bà già. Hết lại há mồm đòi tiếp. Biết đâu Ca cũng đang mong có thêm vài chú reng. Thôi, là hàng chính hiệu nên chịu khó đợi lâu tí!
. Dù hôm nào mẹ cũng vệ sinh răng miệng cho Ca nhưng ba là người có công phát hiện 2 mầm răng đầu tiên, ba khoe ầm với cả nhà. Thế nên mẹ không muốn kém cạnh, thích mình là người thấy những chiếc sau đó. Hôm nào mẹ cũng bắt Ca ngửa cổ để mẹ xem. Tháng trước hôm nào điện thoại bà nội cũng hỏi Ca đã thêm răng nào chưa. Mẹ cười bảo chưa. Mấy hôm nay bà nội ốm, chẳng ai hỏi nữa nhưng mẹ cũng mong lắm. Ít ra cũng thêm vài cái nữa để Ca có thể nhâm nhi một số thứ ngoài cháo xay và sữa nữa chứ. Nhưng kết quả là vẫn ... 2 thui
. Nhưng... 2 reng ấy giờ đã to hơn, mạnh hơn nên hôm qua Ca đã có thể nhai nhai vài mẩu ruột mì gối bé tẹo mà không ọe. Ca lại có vẻ thích thú lắm. Móm mém như bà già. Hết lại há mồm đòi tiếp. Biết đâu Ca cũng đang mong có thêm vài chú reng. Thôi, là hàng chính hiệu nên chịu khó đợi lâu tí! 

