Thêm trò mới
Monday, November 20, 2006 3:34:00 PM
8 tháng 3 ngày. Dạo này trời nhanh tối quá. Thu xếp mãi mới về sớm được. Vác con ra nhà bà Gái, có cái cân gạo. "Thôi, nó đang ăn, đang chơi cân làm gì"? Kệ. Cứ cân. Việc ta ta làm, cho mượn cân tí thôi. Lần thứ nhất không tin vào mắt mình. Lần thứ 2 cũng vậy. Lần thứ 3 thì đúng vậy rồi. 10kg. Trừ cái áo và quần dài tay khoác vào cho đỡ gió, vị chi là 9,9kg. Trời, trộm vía không thể tin nổi. Con ăn ít thế, hoạt động nhiều thế tưởng không thể nào dư năng lượng tích trữ thế mà cũng có bước nhảy vọt thần tốc
. Mẹ chỉ mong được vài lạng như tháng trước là cùng. Cười hớn hở chạy ra khoe với bà Gái. Đang mãi chuyện, Coca lại kê đầu thơm bé Quỳnh bán hàng. Mẹ lại không tin nữa rồi. Thế mà con lại làm thế mấy lần nữa. Cứ bảo thơm là con thơm. Tội gì. Con thì được thơm mà mẹ thì được cười. Mãi cười hả hê, bà Hai vọng vào tăng được mấy lạng mà cười nhiều thế. Con tăng cân cười một phần, phần còn lại vui vì con biết làm trò mới và lại là trò khó. 


. Mẹ chỉ mong được vài lạng như tháng trước là cùng. Cười hớn hở chạy ra khoe với bà Gái. Đang mãi chuyện, Coca lại kê đầu thơm bé Quỳnh bán hàng. Mẹ lại không tin nữa rồi. Thế mà con lại làm thế mấy lần nữa. Cứ bảo thơm là con thơm. Tội gì. Con thì được thơm mà mẹ thì được cười. Mãi cười hả hê, bà Hai vọng vào tăng được mấy lạng mà cười nhiều thế. Con tăng cân cười một phần, phần còn lại vui vì con biết làm trò mới và lại là trò khó. 




