Chuyện về một cô bé
Wednesday, October 25, 2006 1:41:00 AM
Thế giới chào đón một cô bé 3,6kg vào lúc 11h5 ngày 13 tháng 3 năm 2006 với một khuôn mặt ngắn, cái mũi tẹt và cái miệng rộng. Trong đau đớn, người mẹ thoáng thất vọng nhưng rồi tự trấn tĩnh với hy vọng cô bé lớn lên khỏe mạnh, thông minh và có trái tim biết yêu thương.
Ngày qua ngày, khuôn mặt bé thay đổi với các nét tròn tròn, xinh xinh, mũm mỉm như một vì sao sáng. Mẹ bé hạnh phúc rạng ngời và nghiệm ra rằng hình như mọi đứa bé mới sinh ra đều có các bộ phận, nét mặt bị thu hẹp hết sức để vừa với không gian chật chội trong bụng mẹ.
Cô bé ấy được sinh ra trong sự vỡ òa niềm vui sướng, hạnh phúc xen lẫn hồi hộp của mọi người. Cô bé là kết quả của sự chờ đợi, khát khao hơn 1,5 năm của bố mẹ, ông bà. Cô bé ấy được bố mẹ đặt tên là Nguyễn Hoàng Bảo Nghi, nick: Coca.

