Monday, 26. November 2007, 05:58:09
Chuyện tình còn đó khúc chia li…
Còn đó lúc anh nhìn em…
Đôi mắt nhắm nghiềm bình yên…
Em ra đi còn lòng anh ở lại…
Một nỗi niềm nhung nhớ không nguôi…
Những lúc buồn…anh biết có mình anh…
Nhớ đến em… lạnh lẽo… đơn côi!
Monday, 26. November 2007, 05:58:06
Chuyện tình còn đó khúc chia li…
Còn đó lúc anh nhìn em…
Đôi mắt nhắm nghiềm bình yên…
Em ra đi còn lòng anh ở lại…
Một nỗi niềm nhung nhớ không nguôi…
Những lúc buồn…anh biết có mình anh…
Nhớ đến em… lạnh lẽo… đơn côi!
Friday, 23. November 2007, 10:23:33
... I am too busy with marketing job... and sometimes...I have to find some body on web to caht and share my life... and I loved a girl... who caht with me about one year... after that... we are break up...I do not know why... but now, she is happy... with other. I am okey too...
sometimes, I need a girl to share my life, to travel with me and sleep with me...but to hard to find a gild like this in Vietnam...
they are so absolete...and so emotionally fragile to live with me... I wish I can find a girl with american style... strong and confident to live with me...without marry.
how can I find her in Vietnam???
Friday, 23. November 2007, 07:04:38
em di...
Tưởng có thể dối mình thêm chút nữa
Ở ngoài kia
Gió bấc hanh màu
Em quàng khăn gói mùa trong túi áo
Mùa đông này mình quên nhau...
Tưởng có thể chịu rét được thật lâu
Nhưng em vẫn nắm tay mình quá chặt
Cà phê đen như màu mắt
Ai đem nỗi buồn thả dưới đáy ly?
Giá mà
Dối mình được - thật nhiều khi
Chắc mùa đông không chỉ là lạnh giá
Em quàng khăn gói mùa về đem trả
Một chút buồn theo gió xuống mép sông
*****************************
Giấc mơ của em không là như thế đâu
Những đôi môi phải mềm theo kiểu khác
Cơn lốc đầu tiên khiến mùa em xao xác
Vỡ vụn đầy tay…
Vẫn biết rằng anh đang ở mùa say
Và nồng nàn không phải là điều lỗi
Nhưng nó khiến em thấy giống như kẻ tội
Với chính giấc mơ của mình!
Thôi, trời đã bình minh
Em đi đây, hôm qua là ngày cũ
Anh cũng đừng chìm sâu trong cơn lũ
Em vẫn nói thế với anh
Dẫu chúng ta chẳng còn gặp nhau nơi hai hướng mặt trời
Trong lòng em, điều gì đó đang rơi
Mọi thứ không bao giờ là mãi mãi
Và như thế…
Em đi!
Friday, 23. November 2007, 07:03:27
mong tuong
Tưởng ánh sao là điều ước kỳ diệu
Tưởng rằng băng giá … diệu kỳ màu trinh nguyen
Tưởng ánh dương là màu mắt em
Tưởng rằng anh đang mơ mộng
Chợt tỉnh mộng…Một mình – mình một …
Friday, 23. November 2007, 07:02:18
vang trang khuyet
Trăng một nữa như anh đây một nửa
Một nửa vầng trăng – một nửa chính là em
Đêm nay buồn trăng thời chia đôi ngả
Bởi chưa tìm…hai mảnh mãi đợi nhau...
Trăng đêm nay như lời than oán
Ai đã vô tình cắt nửa mảnh hồn trăng
Mây yêu ơi ! Xin hãy đến lại gần
Cho vui vẻ nửa vầng còn sót lại
...
Friday, 23. November 2007, 07:01:12
Tieng mua...
...Tiếng mưa rơi như lời ấp ủ
Trong cõi lòng của kẻ sống xa quê
Không gian đêm vang tiếng gió tư bề
Như xé nát một màng đêm tĩnh mịch...
Friday, 23. November 2007, 07:00:07
con mua buon
Đêm đã về khuya…
Tôi là cơn mưa đổ…
Từng giọt mưa rơi…
Từng giây phút đợi chờ - tình ơi…
Nhớ !
Friday, 23. November 2007, 06:59:07
nhung nho hon em...
Em đã sống…
Vui vừa đủ cười…
Em đã chết…
Buồn vừa đủ rơi giọt lệ ...Buồn thương nhớ…
Mãi mãi...
Friday, 23. November 2007, 06:56:45
Mua Nhung nho...
Sáu mùa thu lá rụng
Sáu mùa đông buốt giá
Vẫn nhớ lần đầu tiên
Ôm em và thỏ thẻ
“Kìa mùa đông đến rồi… lạnh không em…?”
Mùa đông lại sắp đến
Em ôm trong giấc mộng
Nói thành tiếng nấc
“Mùa đông này lại đến… anh có lạnh không anh?”
Đông qua rồi xuân đến
Một mình anh em à
Một mình…
Một mình…
Friday, 23. November 2007, 06:35:42
co don ma...
cuoc song doi khi qua buon... chi co di lam va hoc ahnh...con tinh yeu thi mai chua den...ma co den thi cung khong ai chiu duoc tinh cua minh...
minh la nguoi song qua phong thoang... song qua tay...con gai can mot nguoi de che cho...con minh chi can mot nguoi tinh...song doc lap...chang lien quan gi den nhau...tinh minh qua hung ho...nen nguoi ta ko thich dung dung...
con gai Vietnam, neu la 7x thi ko thich song thu
8x song thu lai so...
con 9x thi qua tre cho viec do...
ma tai sao khong song thu nhi...cung phai biet yeu thuong nhau khac nhau nhu the nao chu...
hai tam hon hoa hop ma than khac ko hoa hop thi sao
???
Nhieu khi, thay minh dang song nham noi... le ra minh nen song o My...o Vietnam, con gai ko hieu minh...
cuoc song la the nay, khi chung ta sinh ra, chung ta chi co mot minh...khi chung ta song ...lai giong giua nhieu nguoi...roi se phai tim duoc mot nguoi...ma nguoi do rat quan trong...tai sao phai ko thu tim hieu truoc khi song voi nhau ca doi...
den cuoi doi...chung ta ra di mot minh... vay thi sao chu...sao khong tim cho minh mot ai that thich hop... cuoi cung thi co don nhieu khi lai hay...
buon...