Lost password? | Help

[ advanced search ]

Wednesday, 25. July 2007, 20:51:53

Hội những người cô đơn

Có những người làm blog vì ham muốn tìm tòi, có người làm để giết thời gian, có người làm vì thích giao lưu bạn bè. Riêng mình đến với blog vì mình đã yêu cô ấy. Cô ấy rủ mình làm blog chung, những bài viết thật ngọt ngào trao cho nhau, từ lúc nào, mình đã yêu blog... Nhưng bây giờ chuyện tình cảm ấy đã tan vỡ, mình thực sự rất cô đơn. Hằng đêm mình vẫn trằn trọc trong nỗi buồn, ko sao ngủ đc... và mỗi lần như vậy, mình lại tìm đến blog. Mình đã từng nói 1 câu: "Blog ko thể là người bạn thân nhất của bạn, nhưng nó có thể là người bạn vĩnh viễn, 1 người bạn trung thành nhất" Khi cô đơn nhất, quanh mình chẳng còn ai, mình lại tìm đến blog... Còn các bạn, có ai giống mình ko? Có ai có thể chia sẻ với mình chăng?
Các bạn có thể ghé blog của mình nếu các bạn có quan tâm. Mình mong có thể quen đc nhiều bạn tốt.
Chúc các bạn những ngày cuối tuần thật vui vẻ.

Thursday, 2. August 2007, 02:05:26

Đúng vậy mỗi người làm blog đều có ý nghĩa riêng tôi cũng vậy cái blog này của tôi cũng là cho một người con gái nhưng tiếc rằng giờ thì đã là kỷ niệm .......... thật buồn ......... nhưng không sao ............ nỗi buồn nào rồi cũng qua đi ......... hi vọng là qua đây tôi lại tìm thấy những người bạn mới hiểu và chia sẻ cùng tôi................

Thursday, 2. August 2007, 18:35:34 (edited)

quietgarden

Love and peace

avatar

Posts: 10

Viet Nam

Thất tình thì boys hay girls thì cũng như nhau cả! Hic! Nhưng mà ngày nối ngày rồi thì nỗi buồn cũng qua mau thôi. Đừng mãi ngồi đây để khắc khoải chờ đợi mà làm gì. Quá khứ buồn làm cho con người ta thêm trưởng thành, nhưng nếu nó cứ cũ kĩ, cứ ủ dột như thế thì hãy nói lời vĩnh biệt, hãy thả để nó bay thật cao, thật xa và cũng để khỏi vướng bận lòng ta!

Nếu tin tưởng thì nhất định một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta và trao cho ta điều tuyệt vời nhất!!!

Vui lên nhé, chúc các bạn hạnh phúc! :D

Tặng các bạn bài hát Đừng mãi ngồi đây của Lưu Hương Giang. Giai điệu bài này hưng phấn lắm!
Ai muốn nghe hoặc Download thì click vào ĐÂY nhé!

P.S: Mọi người nghe xong thì đừng quên kỉ niệm comment cho tớ nhớ! Thanks a lot!!!

Tuesday, 25. September 2007, 04:23:28

tôi chỉ thích ai xinh thôi có bạn gái nào xinh kết bạn với tôi nha email : tu_vu47@yahoo.com
dù trượt ĐH tôi cũng kết bạn tôi là Tú 20 tuổi , đoan trang , đường hoàng là sinh viên

Tuesday, 2. October 2007, 11:22:44

Hội này hay đấy, cho em tham gia với. Anh, chị nào đứng lên làm thủ lĩnh hội này đi. Có gì chúng ta tổ chức buổi offline, chà đá, cafe tán fét nào

Wednesday, 5. December 2007, 16:49:25

ThienThu306

avatar

Posts: 7

langthangnhatla
avatar

Registered: Sep 2007

Location: Viet Nam

Posts: 2

Message: message icon
Hội này hay đấy, cho em tham gia với. Anh, chị nào đứng lên làm thủ lĩnh hội này đi. Có gì chúng ta tổ chức buổi offline, chà đá, cafe tán fét nào
Y kien nay cung hay day nhi?Cho tham gia voi nhe

Saturday, 29. December 2007, 03:12:02

phuongtrang283

avatar

Posts: 1

toi cung la mot trong so nhung nguoi co daon nhat tren the gioi nay. toi khong co ban than, khong co ai de cung toi chia se nhung niem vui noi buon trong cuoc song. nhieu luc toi gan nhu suy sup hoan toan truoc cuoc song, toi cam thay co don, lac long giua cai xa hoi vo tinh va nhat nheo nay. nhieu luc toi tu nhu khong minh khong co don, minh da co mot tinh abn that dep, dep nhu mot cau chuyen co tich, nhung rui cau chuyen do cung den hoi ket. mot ket thuc buon, day dau kho doi voi nhung nguoi trong cuoc. the day, doi la the, nhieu niem vui nhung cung chua day dau kho. bay gio toi la nguoi co don, va toi muon minh tu giai thoat khoi su co don nay, hay giup toi.

Saturday, 24. May 2008, 10:22:28

tamthieugia

avatar

Posts: 20

hjx toi tham gja vi dang co don. va co the se mai co don. neu dc tuj lam thu ljnh cho, vi toi la nguoi co don lau nhat

Sunday, 5. October 2008, 04:43:54

Hi there, I'm lonely in my own family... Nice to meet you...

Wednesday, 22. October 2008, 15:38:46

Như Nguyên cô đơn nè. Muốn tìm bạn gái ...
http://my.opera.com/nhunguyentc

Monday, 19. January 2009, 07:54:09

châuchấu

avatar

Posts: 3

xin chào những người độc thân vui vẻ và cả những người độc thân không vui vẻ!
Cô đơn không có gì đáng buồn hết
chúng ta cô đơn chỉ vì trên thế giới này chưa xuất hiện người nào nhận ra được giá trị của mình mà thôi!

Monday, 19. January 2009, 18:15:57

He he.gặm nhấm cô đơn lâu ngày cũng là 1 cách rèn luyện bản lĩnh đấy. chào tất cả mọi người

Wednesday, 21. January 2009, 06:29:57

co don.co don va` co don la` em ne`

the nen ai muon' tim` ban gai' vo blog cua em nha

Saturday, 21. March 2009, 09:00:48

Ý...! Hội những người cô đơn đây rùi..! Em tìm mãi..! Cho em tham gia với..! :wink:

Sunday, 10. May 2009, 16:28:08

duonghx

avatar

Posts: 5

Cho mình tham gia hội với!Mình muốn tham gia hội này nhưng mình mong rằng mình sẽ sớm chuyển sang hội hạnh phúc.Chúc các bạn sớm trở thành thành viên hội hạnh phúc nhé!
Vì chưa thấy ai mở hội hạnh phúc cho nên mình cũng mạn phép mở hội hạnh phúc luôn.

Wednesday, 13. May 2009, 13:21:42

lthai

avatar

Posts: 9

Viet Nam

Rất vui được làm quen !
Chúc bạn không còn độc thân nữa !
đừng ks Single với mình ! ^^

Tuesday, 2. June 2009, 07:57:59

Xin chào, cho em tham gia hội với. Rất vui được làm quen cùng mọi người.

Tuesday, 2. June 2009, 09:33:36

Fla-me

Bang chủ bang "Chia tay 1 cuộc tình"

avatar

Posts: 492

Viet Nam

Hơ, sao phải ngồi đây mà ôm mãi nỗi cô đơn vậy chứ? Tích cực giao lưu đi. Tôi có 1 diễn đàn - 1 clb gọi là "Chia tay 1 cuộc tình". Nơi đó chúng tôi chia sẻ với nhau chuyện tình yêu của mình. Nào, hãy tham gia nào. Chào mừng tất cả các bạn.

http://my.opera.com/fo-lame/forums

Thursday, 4. June 2009, 04:28:14

Hi mọi người, tui là mem mới, rất vui được làm quen với tất cả các bạn.
http://my.opera.com/nhocimlang/blog

Monday, 15. June 2009, 04:10:37

msaivan

avatar

Posts: 3

Viet Nam

uh, toi viet blog cung boi vi toi khong bit chia se nhung cam xuc, nhung suy nghi cua minh voi ai ca? Don giai, minh chua co mot nguoi heiu minh. Cuoc sogn doi khi nhat nheo, vo vi....
Minh tham gia voi nha.
Noi nhungnguoi co don gap nhau

Monday, 15. June 2009, 04:12:11

msaivan

avatar

Posts: 3

Viet Nam

uh, toi viet blog cung boi vi toi khong bit chia se nhung cam xuc, nhung suy nghi cua minh voi ai ca? Don giai, minh chua co mot nguoi heiu minh. Cuoc sogn doi khi nhat nheo, vo vi....
Minh tham gia voi nha.
Noi nhungnguoi co don gap nhau

Thursday, 25. June 2009, 15:10:05

Tôi viết blog cũng giống hầu hết mọi người. Blog opera này do một người bạn làm tặng tôi như món quà làm quen. Dù không tiến tới đâu và có những hiểu lầm mà có lẽ cả đời không đứa nào chịu bỏ qua lòng tự tôn quá cao để ngồi lại nói chuyện với nhau. Hơn 2 năm qua rồi tôi vẫn viết trong blog này như một thói quen và cả những entry đầu tiên, comment tôi cũng giữ nguyên như lúc được tặng đến tận bây giờ. Không ngờ cũng có nhiều người viết blog với những lý do tương tự như mình. Cho tôi tham gia với các bạn nhé.
- Mèn-

Tuesday, 30. June 2009, 05:52:36

nguyetchi

trái tim nhỏ

avatar

Posts: 439

Viet Nam

Mình cũng cô đơn đây. Thế nên ai cô đơn hãy gọi cho mình nhé.
Nhiều lúc mình cũng muốn quẳng những công việc đi để bớt cô đơn. Nhưng biết là vâỵ nhưng khó lắm.
Làm sao để có việc làm ổn định thu nhập cao nè. Làm sao để có tiền mua nhà cho bố mẹ nè. Làm sao để có thể học hành ngon lành nè. Nhiều chuyện lắm. Chả biết làm sao cả. Mình đang băn khoăn đây. Có ai giúp mình không.

Saturday, 4. July 2009, 04:27:36

Mình cũng đã có 1 thời gian dài sống cô đơn! Nhưng giờ mình nhận thấy 1 điều là: tất cả phụ thuộc vào cách mình nhìn nhận cuộc đời này! Rất vui được làm quen với các bạn, chúc các bạn 1 ngày tốt lành!

Monday, 7. September 2009, 01:07:37

haothien1206

avatar

Posts: 6

take part in với mem mới này cũng zô nha tên nè : KaBun

Sunday, 27. September 2009, 16:43:11

Sao ở đây cũng nhiều người giống mình thế nhỉ?Vào viết blog chỉ muốn tìm được ngôi nhà riêng tư-muốn tìm được thế giới của chính mình...muốn xả tất cả mọi thứ vào đấy!nghe có vẻ đơn giản...nhưng cũng thật khó đấy.mình hi vọng những ai đang cô đơn or chán nản điều gì đó thì hãy vui lên vì bạn đã bỏ hết điều phiền muội vào blog và được người khác chia sẻ cùng rùi mà...!

Thursday, 1. October 2009, 18:34:27

- Mình tạo blog opera cũng muốn được viết ra những chất chứa trong lòng :smile:

- Và cũng vì tại opera chẳng quen biết ai cả, cứ chập chững mà bước. ^^

Saturday, 10. October 2009, 13:40:03

Mình tham gia được chứ,là người mới lại hơi nhát,các bạn quan tâm na!mình cũng thấy mình hơi cô đơn,và nhiều khi có cảm jác buồn chán như nhiều bạn ở đây.

Monday, 12. October 2009, 17:00:12

letrunghieu89

Lê Hiếu

avatar

Posts: 5

Viet Nam

tui tham gia với đc ko

Saturday, 17. October 2009, 11:22:52

theanhbgvn

Ước vọng bình thường!

avatar

Posts: 247

Viet Nam

Mấy ngày mà không ai post bài nào. Vào chia sẻ cùng blue nè.
Mình đến với blog cũng vì cảm giác thất tình,cần 1 nơi chia sẻ những điều mình suy nghĩ. Và giờ thì thấy blog thú vị hơn rất nhiều so với mục đích ban đầu (là nơi lưu lại vài dòng suy tư và đôi điều cay đắng).

Originally posted by bluelion1987:

"Blog ko thể là người bạn thân nhất của bạn, nhưng nó có thể là người bạn vĩnh viễn, 1 người bạn trung thành nhất"


:yes: :cheers:

Saturday, 21. November 2009, 09:56:30

Hoanghp2883

That's my crazy moment!

avatar

Posts: 6

Viet Nam

có hạn chế tuổi không mọi người? :D

Sunday, 22. November 2009, 07:26:55

cô đơn cũng có cái hay mà các bạn, ko làm j phải bun cả.........

Forums » My Opera Vietnam » III - Nhịp sống online » Giao lưu - Làm quen