My Opera is closing 3rd of March

ENJOY YOUR LIFE

Hanh phuc o quanh ta

1 chuyen tinh don gian va lang man...

Nàng - 1 cô giáo ở vùng cao, tình tình có chút ngang bướng nhưng nói chuyện rất có duyên và thu hút..Đặc biệt có giọng hát trong trẻo và cao vút như ....Thùy Chi vậy ...hehe. Ngoại hình thì thế này đây....



Chàng - 1 giảng viên trẻ chuyên ngành cơ khí động học, 1 cán bộ trẻ của 1 trung đội phòng không..Ngoại hình hơi bị ổn, và có gương mặt vô tình lại rất giống người cha đã khuất của nàng..

(bổ sung hình sau)

Hai người quen nhau chỉ sau 1 lần tình cờ gọi nhầm số khi chúc Tết người thân.. Thực ra 2 tên này cũng rảnh hơn người thường nên mới có thời gian đong qua đưa lại như thế...(chứ như mình, biết nhầm số là cúp ngay).. Tụi nó nói gì thì mình cũng không được rõ, mà cũng không tiện nói ra..Nhưng kể từ đó những cuộc điện thoại , tin nhắn trở nên thường xuyên hơn giữa 2 con tim cô đơn và nhạy cảm này..

8/3, Chàng lặn lội từ Bình Định vào thành phố biển Nha Trang xinh đẹp để gặp mặt và tặng quà cho nàng...Xém tý nữa thì tặng hoa nhầm cho 1 cô bé khác .(..tặng nhầm hay cố tình tặng nhầm thì hỏng biết à nha..) Nhưng mà ai đã 1 lần tiếp xúc với nàng thì ...... dù có thích hay không ngoại hình của nàng thì cũng vậy..Đã bảo nhỏ này bỏ bùa trong miệng mà...Nói đến đâu là trai chết đến đấy......"Con bé cao cao, to to, beo béo" đã làm chàng ăn không ngon, ngủ không yên...

1 tuần sau, nàng bị tai nạn, xương chậu bị vỡ tan nát, bác sĩ còn phán là sẽ ảnh hưởng tới khả năng làm mẹ...Chàng lập tức bay đến bên nàng, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ đến những chuyện tế nhị nhất mà 1 người chồng tận tụy cũng chưa chắc làm được...Trên giường bệnh. 2 người lần đầu nói lời yêu thương nhau và nhân tiện, tính luôn chuyện trăm năm....Những đêm nàng đau đớn không ngủ được, chỉ chợt cựa nhẹ mình 1 cái, chàng đã có mặt bên nàng, dịu dàng hôn tay nàng và kể cho nàng nghe thật nhiều chuyện ...ngày xưa..có 1 chàng hoàng tử yêu 1 nàng lọ lem...Họ đã thức trắng bên nhau trong niềm hạnh phúc ngọt ngào đến tột đỉnh...

"Có những chuyện nhẹ nhàng và dễ dàng như hơi thở vậy...Dỏm à..."

"Mày được ông Trời đền bù thì có...có nhớ là trước đây mà đã đau khổ vì những mối tình trước như thế nào không...Toàn là bị người khác phản bội..Mày không còn là mày..."

"Vậy thì Dỏm à...mày cũng sẽ được Trời đền bù thôi"

"Hỏng biết khi tao nằm ở đây, ai sẽ ở bên cạnh tao nữa..."

"Vậy thì hãy yêu thương người sẽ ở bên cạnh mình lúc mày ngã xuống...Dỏm nhé"

Ngay dai han....da trang xe cat..Nhung ngay mua bao...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28